Hàng trăm tiểu thương vây trụ sở phường phản đối di dời chợ
Không chấp nhận di dời vào chợ mới xây, hàng trăm tiểu thương vây kín cổng UBND phường Phú Hậu, TP Huế, Thừa Thiên - Huế để phản đối.
102 kết quả phù hợp
Không chấp nhận di dời vào chợ mới xây, hàng trăm tiểu thương vây kín cổng UBND phường Phú Hậu, TP Huế, Thừa Thiên - Huế để phản đối.
Nếu khách nợ “cứng đầu”, công ty sẽ dằn mặt: “Con chị đi học ở trường, dễ thương lắm, đừng để người lớn làm mà bắt trẻ em gánh chịu”.
Mỗi lần gọi điện cho các cửa hàng bán điện thoại iPhone, Hải đều nhận mình là công an, hoặc cán bộ phường. Nhưng khi nhận hàng anh ta lại lừa người giao hàng để chiếm đoạt.
Cuốn sổ hộ khẩu đang bị lạm dụng. Nhiều giao dịch dân sự yêu cầu phải có hộ khẩu mặc dù không có trong quy định của pháp luật như lắp đặt điện thoại, côngtơ điện, nước.
Sau một lúc giằng co, hai CSGT quyết định khống chế người vi phạm. Trong lúc giằng co, một cảnh sát bị đạp, xô ngã còn người kia rơi súng.
Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã chuyển hồ sơ vụ án nhóm thanh niên vào trụ sở UBND phường Trung Dũng (Biên Hòa) sang VKS cùng cấp để truy cứu trách nhiệm hình sự.
Chuyện thật mà nghe như… đùa. Trụ sở của UBND phường bỗng được một người phụ nữ mang bán với giá 1.050 lượng vàng SJC.
Vừa cầm gậy, Sơn vừa la hét leo lên miếu dưới chân chùa Tháp Bút đập vỡ lọ hoa, chân đèn. Người dân báo công an tới khống chế tại chỗ.
Sáng 11/5, ông Nguyễn Chim (74 tuổi, ngụ Phú Yên) đến trụ sở xã khiếu nại việc đền bù đất đai và chết đột ngột sau khi nói chuyện với cán bộ địa chính.
Theo cơ quan công an, trước khi đến UBND phường Điện Biên, bà Nguyễn Hồng Lương đã mua 20.000 đồng xăng, nhiều nhân chứng thấy bà Lương tự đốt, đập đầu trong nhà vệ sinh.
Bà Nguyễn Hồng Lương (62 tuổi, ngách 55/37 đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội) tử vong ngày 2/4 sau khi đến trụ sở phường Điện Biên.
Nhóm giang hồ chạy vào nhà để truy sát một thanh niên thì bị ông Hoàng ngăn cản. Băng này sau đó cầm mã tấu chém cả gia đình nạn nhân, khiến 1 người chết, 3 trọng thương.
Thấy tài xế dừng đèn đỏ, Đạt tiến tới đập cửa rồi xin: “Có tiền không, cho mấy ngàn ăn cơm coi”. Còn thanh niên khác, khi không xin được tiền đã thò tay vào cabin uy hiếp tài xế.
Sự dễ thương, đáng yêu của bé Bo tại trụ sở phường mang lại nhiều niềm vui cho mọi người. Tính đến trưa 4/12, đã có hơn 20 người tới đây xin nhận bé về làm con nuôi.
Nhờ tài xế trông giúp đứa bé để đi mượn tiền trả cước taxi, người phụ nữ bước vào con hẻm và không trở lại nữa. Anh Thuận phải bế cháu bé lên công an phường trình báo.
Khăn gói từ Nha Trang (Khánh Hòa) đến trại giam Xuân Phước thăm con trai đang thụ án, vợ chồng bà Thảo “chết đứng” khi hay tin con qua đời trước đó hơn 16 tháng.
Thấy người thân chết trong tư thế treo cổ ở nhà giam công an, hàng chục người mang áo quan lên trụ sở UBND phường Bình Ngọc rồi sau đó là trụ sở Công an TP.Móng Cái (Quảng Ninh).
Từ 1/4, hai quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm (Hà Nội) chính thức đi vào hoạt động, tuy nhiên nhiều người dân vẫn chưa biết mình ở phường nào và trụ sở quận mới nằm ở đâu.
Mở cửa xe, nam thanh niên 27 tuổi bất ngờ rồ ga, đâm thẳng về phía trung úy Phan Tấn Nghĩa. Tài xế chỉ chịu dừng lái khi cảnh sát rút súng bắn chỉ thiên.
Trong khi người dân ở phía bắc TP Nha Trang (Khánh Hòa), thuộc xã Vĩnh Phương phản ứng gay gắt do nhà máy nguyên liệu thuốc lá của Khatoco gây ô nhiễm thì ở phía nam TP thuộc P.Vĩnh Trường, gần...