Gặp công an, bỏ xe ôtô chạy vào rừng tràm thoát thân
Một người điều khiển xe ôtô 7 chỗ ngồi vừa đến trạm thu phí cao tốc TP HCM- Trung Lương phát hiện có công an liền bỏ luôn xe để chạy trốn vào rừng tràm.
167 kết quả phù hợp
Một người điều khiển xe ôtô 7 chỗ ngồi vừa đến trạm thu phí cao tốc TP HCM- Trung Lương phát hiện có công an liền bỏ luôn xe để chạy trốn vào rừng tràm.
Không chỉ nhiều vũ khí, các băng cướp do Chung thành lập đều cực kỳ manh động, tàn bạo, sẵn sàng bắn giết bất cứ ai, thậm chí có vụ chúng bắn nạn nhân để giải trí và... “thử súng”.
Trong quá trình bị tạm giữ để điều tra, Quang bàn bạc với ba can phạm khác (cùng bị tạm giữ chung phòng) bẻ song sắt cửa sổ buồng giam, phá khóa trốn ra ngoài.
Một số người New York (Mỹ) gần khu vực truy lùng 2 kẻ giết người trốn ngục đã chuẩn bị súng, trong khi người khác chào đón cảnh sát vào nhà để thể hiện sự hợp tác.
Nhận được tin báo về chiếc ôtô nghi chở pháo lậu, công an tỉnh Quảng Bình huy động lực lượng tổ chức truy bắt trong đêm. Thấy công an, tài xế bỏ lại xe rồi chạy vào rừng bạch đàn.
Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, 5 người chở hàng lậu vứt lại xe máy và hàng hoá trên quốc lộ 9 (Quảng Trị) để trốn vào rừng.
Gia đình liên tiếp gặp biến cố, chị Hồ Thị Tuân (31 tuổi), trú tại khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) bỗng dưng lẩn thẩn trốn vào rừng ở suốt 3 năm.
Ấm ức vì bị làm rơi thức ăn trên áo nhưng không được xin lỗi, sau khi uống 4 lít rượu, Nguyễn Thanh Hải cùng nhóm lâm tặc của mình đã chém đứt cổ một “đồng nghiệp”.
Bị đánh vì từ chối uống rượu, Chiến cay cú kể chuyện với bạn rồi cả nhóm quay lại dùng dao trả thù.
Nhóm của Triệu xảy ra mâu thuẫn với anh Quang (trú huyện Nam Trà My, Quảng Nam) nên dùng dao đâm nạn nhân tử vong.
Không chỉ giả vờ yêu đương rồi lừa bán các nữ sinh sang Trung Quốc, Lao còn bán cả vợ vì lý do "cãi lại mẹ cháu nên bán nó luôn vừa được tiền, vừa lấy được vợ mới".
Bình dùng hai khẩu súng quân dụng mật phục, chặn người đi đường để cướp rồi nhanh chóng trốn vào rừng sâu.
3 ngày sau khi người vợ thiệt mạng, người dân tìm thấy xác chồng chị này trong một hốc đá sâu cách nhà khoảng 200 m.
Nhiều người cho rằng, những kho báu nổi tiếng trên thế giới thực sự tồn tại. Tuy nhiên theo thời gian, chúng bị đánh cắp, thất lạc, hoặc giấu đi có chủ ý.
Hơn 30 năm qua, ông Đinh Văn Toán (Tiền Phong, Đà Bắc, Hòa Bình) đã chọn khu rừng Lắn làm tổ ấm của riêng mình. Người ta đã quên mất tên ông mà chỉ quen gọi ông là 'người rừng'.
Cảnh sát phát hiện một cuốn sổ ghi bằng hai thứ tiếng Việt – Lào, thống kê những lần bán dưa và thu tiền.
Dù mẹ con chị Hồng được an toàn nhưng tên bắt cóc tống tình đã lẩn trốn.
Phiên tòa sơ thẩm hình sự vụ Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành giết 5 phu trầm ở Quảng Trị dự kiến diễn ra sáng 27/2 phải tạm hoãn do chủ tọa phiên tòa hết nhiệm kỳ thẩm phán.
Ngày 18/2, công an huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) cho biết Y Tuân Ê Ban (30 tuổi, trú xã Yang Mao) đã ra đầu thú sau 2 ngày lẩn trốn trong rừng vì dùng dao chém chị ruột.
Trùm phỉ Tráng Séo Khún cùng tay chân vác súng và câu liêm càn quét các bản làng khắp Hoàng Su Phì, giết hại vô số sinh linh.