Một năm bi thương của làng nhạc Hàn
Kpop 2014 đã phải chứng kiến không ít cái chết thương tâm do tai nạn, tự sát, bệnh tật.
70 kết quả phù hợp
Kpop 2014 đã phải chứng kiến không ít cái chết thương tâm do tai nạn, tự sát, bệnh tật.
Vừa cuộn đoạn dây để ném lên mặt đất, anh Hoàn phát hiện chân con trai từ từ trồi lên giữa giếng nước. Anh điếng người nhưng cố nén cảm xúc để hô hào mọi người đến ứng cứu.
Hai thi thể trẻ sơ sinh (một trai và một gái) khoảng 3-4 tháng tuổi được phát hiện bị vứt bỏ trong khuôn viên chùa ở phường 10, quận 6, TP.HCM.
Trên đường trở về, chiếc xe máy không may bị tai nạn khi đổ đèo tại Hà Giang khiến một nữ phượt thủ ngồi sau tử nạn. Bạn nam bị thương nặng, đang cấp cứu tại bệnh viện
Nhờ Đạo luật Tự do thông tin tại Mỹ, chính phủ công bố nhiều hồ sơ được bưng bít hàng thập kỷ, có cả những vụ thử nghiệm y học kinh hoàng được thực hiện ngay trên con người.
Ngày 9/9, giới chức Mỹ phát hiện thi thể 5 đứa trẻ trong khu rừng gỗ ven đường cao tốc số 10 ở bang Alabama sau khi chúng mất tích ở bang South Carolina.
Truyền thông bắt đầu chỉ trích các công ty quản lý đã áp đặt lịch trình “điên rồ” đối với ca sĩ, đặc biệt là tân binh và nghệ sĩ nữ.
Công ty quản lý bắt đầu tổ chức lễ viếng cho EunB, bắt đầu từ chiều tối 3/9 đến 5/9.
Ca sĩ Eru kín đáo phê phán việc các công ty giải trí làm ngơ trước sự an toàn của nghệ sĩ.
Một cặp vợ chồng Trung Quốc cho xác con trai chết đuối vào tủ đông để yêu cầu lời giải thích từ chính quyền.
Một người phụ nữ nhận là bác sĩ của bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương gọi điện thoại cho người thân sản phụ mặc cả bồi thường 20 triệu đồng với điều kiện rút đơn khiếu nại.
Báo Der Spiegel của Đức đưa tin, một hành khách người Hà Lan hai lần liên tiếp may mắn tránh được thảm họa MH370 và MH17.
Cho rằng đứa trẻ sinh ra không phải là con mình, ông bố đã dẫm chết đứa bé rồi vùi dưới gốc cây sau nhà.
Do bất cẩn, “bảo mẫu” gần 70 tuổi đã để 2 đứa trẻ bị đuối nước ở hồ sau nhà, khiến 1 trẻ tử vong, 1 trong tình trạng nguy kịch.
“Bây giờ chỉ đến khi tôi chết đi thì mới hết ám ảnh khi nhìn thấy hai đứa trẻ mình yêu thương nằm bất động dưới hồ nước”, bảo mẫu 67 tuổi nghẹn ngào tâm sự.
Dù chưa có tín hiệu đèn nhưng người phụ nữ vẫn dẫn đứa con băng qua đường khiến đứa trẻ bị một chiếc ô tô húc mạnh, tử vong tại chỗ.
Xác bé trai chưa cắt rốn được gói trong một chiếc áo phụ nữ, vứt ở con hẻm vắng người qua lại trong khu dân cư.
Phụ huynh của các học sinh thiệt mạng trong vụ đắm tàu Sewol biểu tình trước dinh tổng thống sáng sớm hôm nay với yêu cầu gặp mặt bà Park Geun-hye.
Họ đã khuyên nhủ, thuyết phục những bà mẹ trẻ nên giữ lại thai nhi nhưng kết quả mà họ nhận lại là lặng lẽ đưa những hài nhi chưa hoàn thiện về khu nghĩa trang thuộc thôn Từ Châu.
Hơn 16.000 người tới đảo Jindo để giúp đỡ gia đình các nạn nhân trong vụ tàu chìm hôm 16/4 về cả vật chất lẫn tinh thần.