Những lần thầy cô che mưa, lấy lương nuôi học trò
Những nghĩa cử cao đẹp của các thầy cô giáo trên mọi miền Tổ quốc luôn khiến mọi người cảm động, thán phục.
135 kết quả phù hợp
Những nghĩa cử cao đẹp của các thầy cô giáo trên mọi miền Tổ quốc luôn khiến mọi người cảm động, thán phục.
Một trường Tiểu học ở Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc mới đây đã ban hành quy định yêu cầu trẻ em không nên ngủ trong giờ nghỉ trưa. Thay vào đó, các em sẽ phải ngồi thiền.
Nhiều người vẫn chua chát nói hạt bo bo “đi vào thế nào, đi ra thế ấy”. Nhiều nước chỉ dùng hạt này làm thức ăn gia súc. Nhưng nay, bo bo trở lại Việt Nam với một tư thế khác.
Đam mê hoạt động tình nguyện và công tác xã hội, sinh viên Lương Diệu Linh (Đại học Anh Quốc Việt Nam - BUV) đã tự kinh doanh để gây quỹ tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa.
Năm hết Tết đến, trong khi các sở, ngành râm ran công bố mức thưởng Tết, lương tháng 13 thì nhiều thầy cô giáo chỉ biết ngậm ngùi vì chưa bao giờ có được khoản này.
14h ngày 19/11, tại Trường Tiểu học Sơn Định (xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) xảy ra một vụ đổ cổng trường (dạng cửa lùa) làm một học sinh chết tại chỗ.
Vụ việc trở nên trầm trọng hơn khi những gia đình có con đi học cũng thường xuyên bị đe dọa, bị phá hoại ruộng lúa.
Sức “sáng tạo” về các khoản thu ngày càng được nhà trường và ban đại diện phụ huynh phát huy đầu năm học 2014-2015.
Khi các biện pháp xử lý nạn lạm thu các khoản đóng góp đầu năm học không đủ “đô” thì phụ huynh sẽ phải mang tâm trạng "đóng thì tức, không đóng thì lo".
Vào 11h30 ngày 23/8, người dân xã Sơn Bình (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) phát hiện thi thể chị Đinh Thị Hải (32 tuổi, trú xã Sơn Bình) dưới đáy giếng bỏ hoang trong thôn.
Lương Diệu Linh là sinh viên khoa Quản trị kinh doanh và thích các công tác tình nguyện. Theo cô, hai lĩnh vực này không mâu thuẫn mà bổ trợ lẫn nhau, giúp cô học và làm tốt hơn.
Chiều tối 8/6, ông Nguyễn Văn Trung - trưởng công an xã Phúc Thành, Yên Thành (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một em học sinh lớp 5 tử vong.
Thi thể của cháu Dũng – nạn nhân bị cửa tủ ở trường tiểu học đè chết đã được an táng tại nghĩa trang quận 9, TP.HCM.
Khi bố mẹ đang mải nấu cơm tối thì cháu bé 9 tuổi đã biến mất một cách bí ẩn.
Đại tá Vũ Hồng Quang, phó giám đốc CA tỉnh Lạng Sơn, cho biết:”Đây là một vụ án được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng vì hai người này đã giết hại trẻ em với tính chất dã man".