Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Trợ lý hách dịch, John Travolta mất ăn gà rán

Một nhà hàng nhỏ của Anh từ chối nhận điện thoại đặt bàn cho "ông Travolta", và yêu cầu ngôi sao Hollywood tới xếp hàng như mọi thực khách khác.

Trợ lý hách dịch, John Travolta mất ăn gà rán

Một nhà hàng nhỏ của Anh từ chối nhận điện thoại đặt bàn cho "ông Travolta", và yêu cầu ngôi sao Hollywood tới xếp hàng như mọi thực khách khác.

>>John Travolta bị tố nghiện sex

Trợ lý hách dịch, John Travolta bị nhà hàng bình dân từ chối

Nam diễn viên 57 tuổi tới Anh để tham gia một buổi gặp gỡ thường niên dành cho các tín đồ của giáo phái Scientologists tổ chức tại Saint Hill Manor. Bỗng dưng John Travolta lên cơn thèm gà rán, nên người trợ lý đã gọi điện thoại tới một nhà hàng ở gần Đông Grinstead - Sussex để đặt bàn. Tuy nhiên, người trực tổng đài của nhà hàng này không tin có người muốn giữ chỗ và thẳng thắn từ chối đề nghị mà người trợ lý của John Travolta đưa ra. Người này cho biết dù khách hàng có là ai thì cũng phải tới xếp hàng mua đồ ăn như tất cả các vị khách khác chứ nhà hàng không thể ưu tiên "xí" chỗ theo yêu cầu.

Ngay sau đó, khi cánh phóng viên liên lạc để làm rõ câu chuyện, người đại diện của hệ thống nhà hàng bán đồ ăn nhanh này cho biết: "Nhân viên của chúng tôi tin rằng chẳng có ai lại rảnh rang ngồi điện thoại đặt chỗ cho John Travolta. Tuy nhiên, sau đó chúng tôi biết được rằng anh ấy thực sự muốn thưởng thức món gà rán ở cửa hàng của chúng tôi. Chúng tôi rất tiếc vì sự hiểu lầm này. Hy vọng lần sau, John Travolta sẽ ghé qua cửa hàng của chúng tôi".

Trợ lý hách dịch, John Travolta bị nhà hàng bình dân từ chối

John Travolta và vợ - nữ diễn viên Kelly Preston.

Người trực tổng đài - hiện đang giấu danh tính, tiết lộ mình chỉ nhận được yêu cầu giữ bàn cho "Ông Travolta" chứ không có thêm bất cứ thông tin nào khác. Người này cho biết: "Với tôi, khách nào cũng khách. Không có ai quan trọng hay tốt, xấu hơn những người khác và cũng chẳng có gì khác biệt nếu họ nổi tiếng hơn một chút. Người phụ nữ gọi điện thoại đặt chỗ không xưng tên với tôi. Cô ấy chỉ nói muốn giữ chỗ cho ông Travolta. Tôi thấy có một chút hách dịch trong giọng nói của cô ta. Thế nên tôi mới nói rằng ở cửa hàng này không có chuyện đặt chỗ trước".

Gia An

Theo Bưu Điện Việt Nam

Theo Bưu Điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm