Những năm tháng đỉnh cao của Pele
Bàn thắng thứ 1.000 mới chỉ là một điều kỳ diệu trong vô số điều kỳ diệu mà Pele đã làm được cùng trái bóng.
264 kết quả phù hợp
Bàn thắng thứ 1.000 mới chỉ là một điều kỳ diệu trong vô số điều kỳ diệu mà Pele đã làm được cùng trái bóng.
Với những bàn thắng của Pele, Santos dễ dàng làm mưa làm gió ở các giải vô địch bang cũng như Brazil trong suốt hơn một thập kỷ.
Năm 1961, Quốc hội Brazil họp bàn và sau đó, Tổng thống Brazil là ông Janio Quadros tuyên bố Pele là “tài sản quốc gia!”.
Thành công rực rỡ trong lần đầu thi đấu ở giải thế giới năm 1958, Pele nhanh chóng có tiếng tăm vang dội trên thế giới. CLB Santos đã không bỏ qua cơ hội để kiếm tiền từ danh thủ.
Jared Diamond nêu các yếu tố trên tạo nên tập tính sinh sản khác thường của loài người trong cuốn sách "Tại sao tình dục lại thú vị".
Năm 1969, khi nhận được lời mời quay lại với đội tuyển, phản ứng đầu tiên của Pele là từ chối. Nhưng viễn cảnh đoạt chiếc cúp Nữ thần vàng lần thứ ba có một sức quyến rũ ghê gớm.
Trong thời điểm đen tối nhất sự nghiệp, Pele đã buồn bã thốt lên: “Bóng đá đã bị bạo lực làm cho trở nên dị dạng. Tôi không muốn trở thành một phế nhân”.
Toàn cầu hóa có ý nghĩa khá khác nhau đối với việc phân phối thu nhập và tài sản bên trong nhiều quốc gia.
Số phận kỳ lạ đã sắp xếp để trận đầu tiên ra mắt của Pele tại Giải vô địch thế giới cũng là trận đối mặt giữa hai cầu thủ sau này sẽ trở nên vĩ đại, đó là Pele và Lev Yachine.
Ngày 3/8/1956, Pele ký hợp đồng với câu lạc bộ Santos, trở thành cầu thủ bóng đá nhà nghề khi chưa đầy 16 tuổi. Cùng câu lạc bộ Santos, Pele trở thành huyền thoại.
Công nghệ, toàn cầu hóa đã làm giảm bất bình đẳng toàn cầu. Lượng người siêu giàu do thừa kế đã suy giảm trong những năm qua.
Bóng đá là niềm vui hiếm hoi trong cuộc sống nặng nề của tuổi thơ Pele.
Đối với Pele, người cha chính là một hình mẫu cầu thủ. Khi đã thành danh, một lần Pele nói: “Tất cả những gì tôi muốn là trở thành một cầu thủ như cha tôi, Dondinho”.
Zuckerberg nói vào năm 2008: “Theo nhiều cách, Facebook giống một chính phủ hơn là một công ty truyền thống".
Nhận định về cơn sốt dầu thời kỳ đầu, một nhà báo đã viết: "Sớm muộn gì chiếc bong bóng lớn cũng vỡ tung".
Facebook hứa hẹn sẽ tạo ra một thế giới kết nối của cư dân mạng. Nhưng cấu trúc của nó lại rất bất bình đẳng.
Một số người chứng kiến cảnh tượng đổ xô khai thác dầu, họ tự hỏi tại sao con người lại có thể thay đổi và bị hạ thấp giá trị tới mức như vậy vì nỗi ám ảnh về sự giàu có.
Cơn sốt đổ xô đi tìm dầu được thể hiện rõ nét nhất trong câu chuyện kỳ lạ về thị trấn Pithole nằm bên con sông cùng tên, cách Titusville khoảng 15 dặm.
Nền kinh tế của Facebook được ví như một nền kinh tế theo dạng phát canh thu tô, cung cấp cho nhiều người công cụ để sản xuất, nhưng tập trung phần thưởng vào tay một số ít.
Các chuyên gia công nghệ thông tin gọi giai đoạn chuyển tiếp đầy kịch tính của thế giới kết nối mạng là “Web 2.0”.