Hồ Ngọc Hà, Uyên Linh góp mặt trong 'Tết an bình 2014'
Dàn sao Việt sẽ tụ hội trong đêm nhạc "Xuân ấm áp - Tết an bình" mừng xuân Giáp Ngọ 2014 tại TP.HCM.
258 kết quả phù hợp
Dàn sao Việt sẽ tụ hội trong đêm nhạc "Xuân ấm áp - Tết an bình" mừng xuân Giáp Ngọ 2014 tại TP.HCM.
Xu hướng mứt tết năm nay vẫn là sự lên ngôi của mứt có thương hiệu, nhãn mác rõ ràng. Theo các tiểu thương, giá mứt năm nay tăng ít nhất 15-20%.
Một loạt các bài văn của học sinh về chủ đề viết thư, miêu tả, tưởng tượng thu hút sự quan tâm của dư luận. Đặc biệt, những bài văn này nhận được lời phê lạ của giáo viên.
Các nhân vật như ông già Noel, công chúa tuyết, chú tuần lộc... đều hiện lên rất sinh động trong tranh vẽ của các em nhỏ.
"Cháu đã tự tay may cho ông một chiếc khăn quàng cổ. Cháu muốn tặng ông để quàng cổ cho ấm vì đêm Giáng sinh thường lạnh lắm, nhỡ ông ốm thì nhiều trẻ em ngoan sẽ không có quà mất".
Năm nay, hàng đặc sản Tết xuất ngoại giảm vì lo ngại sức mua của kiều bào kém.
Ông Nguyễn Văn Đực, Phó giám đốc công ty Địa ốc Đất Lành, được biết đến với những phát biểu khá thẳng thắn, thậm chí gay gắt về kinh doanh bất động sản, dẫu cho hiếm khi ông tìm được sự đồng thuận.
Sau khi sát hại nạn nhân, Nguyễn Trí Đức (SN 1995, trú tại thôn Hòa Thượng, xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) thản nhiên đưa bạn gái đến một nhà nghỉ giữa trung tâm Thủ đô “tâm sự”.
Trong hai ngày 5 và 6/10, đã có hàng ngàn người bày tỏ niềm tiếc thương và đau buồn trước sự ra đi Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong đó, có những dòng thơ vừa viết vội.
Lần đầu tiên mang dàn thí sinh gây chú ý ở cuộc thi âm nhạc giới thiệu trên sân khấu lớn, nam ca sĩ chịu không ít áp lực.
Giọng ca nhí đang được yêu thích sẽ tái ngộ khán giả trong một đêm nhạc của Đàm Vĩnh Hưng.
10h15, thí sinh kết thúc bài làm môn Toán. Thí sinh tiếp tục khổ vì câu bất đẳng thức, nhưng còn bất ngờ với một câu về xác suất - phần hiếm khi xuất hiện ở đề ĐH nhiều năm nay.
Cô đọc cho cả lớp nghe bài thơ về biển đảo của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, Hoàng cho biết khi nghe xong bài thơ này trong lòng rất xúc động.
"Ban đầu, tôi cũng chỉ định ra đề để các em nhập vai là con ngư dân và viết thư cho một bạn người Trung Quốc, giống như mô-típ viết thư cho bạn bè quốc tế" - cô Nguyệt Anh chia sẻ.
Chàng ca sĩ xuất thân từ vùng quê nghèo khó ở miền Bắc ngày nào không chỉ trở thành doanh nhân thành đạt, mà còn được thỏa mãn với đam mê âm nhạc. Ngoài ra, anh cũng liên tục làm nhiều việc thiện...
"Thưa bác Tập Cận Bình, nếu bác muốn là một tổng bí thư tốt thì bác hãy ngăn chặn ngay việc làm đó lại”.
"Thưa ông Tập Cận Bình, nếu gia đình bị hại, ông có đau đớn không", “cháu nghĩ Trung Quốc chỉ muốn nói những gì sai sự thật”.
Sau khi nghỉ hưu ở khoa Toán thống kê, ĐH Kinh tế TP.HCM, cô Đàm Lê Đức (hiện 82 tuổi) vẫn miệt mài trên bục giảng cho đến nay, chỉ khác là cô không dạy về toán mà dạy về đạo đức.