Bắt nhóm đòi bảo kê tiệm hớt tóc, quán cà phê
Thủ Sáng và Mộc Sáng cùng một số đồng bọn tìm đến các tiệm hớt tóc, quán cà phê đe dọa, ép các chủ tiệm chi tiền bảo kê hàng tháng.
192 kết quả phù hợp
Thủ Sáng và Mộc Sáng cùng một số đồng bọn tìm đến các tiệm hớt tóc, quán cà phê đe dọa, ép các chủ tiệm chi tiền bảo kê hàng tháng.
Đi hớt tóc, tình cờ nghe chuyện về hoàn cảnh tội nghiệp của một bị cáo, vị luật sư đã lặn lội xuống tận Cà Mau bào chữa miễn phí, giúp bị cáo thoát án.
Nằm trong Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, khu tái hiện vùng giải phóng thể hiện kiến trúc nhà cửa, cuộc sống, sinh hoạt, chiến đấu giai đoạn 1961-1972.
Để tổ chức bán dâm, "tú ông" từng hành nghề cắt tóc nghệ thuật thuê 2 phòng cố định ở một khách sạn.
Mở cửa tiệm hớt tóc, anh Hòa hốt hoảng khi thấy chị Xuân đã chết trong tình trạng khỏa thân. Ngoài ra chồng nạn nhân còn phát hiện vợ bị mất nhiều tài sản giá trị.
Nhiều cô gái bị trung tâm giới thiệu việc làm bán vào quán karaoke ở Sài Gòn. Tại đây, chủ quán bắt các thiếu nữ tiếp khách từ 14 - 24h hàng ngày.
Bức xúc vì người con gái duy nhất bị sát hại dã man, đứng trước HĐXX, mẹ nạn nhân yêu cầu tòa... giết ngay hung thủ để trả lại công bằng cho gia đình.
Thấy điện thoại chị Ánh có tin nhắn của người khác, Quang ghen tuông nên dùng dao đâm chết người tình, sau đó tự tử nhưng bất thành.
Hai tiếp viên đang thực hiện hành vi kích dục cho khách tại một tiệm hớt tóc ở Đồng Nai thì công an ập vào bắt quả tang.
Thấy mẹ ngã, chị Hương vội lao đến ôm liền bị nam thanh niên vung dao đâm vào mặt và lưng.
Núp bóng một tiệm hớt tóc, động mại dâm của “tú bà” tiếp hàng chục vị khách nước ngoài để kiếm tiền triệu mỗi ngày.
Thời gian gần đây, gái gọi và các dịch vụ cà phê phê tới bến, hớt tóc không dao kéo có xu hướng tràn về vùng ven Sài Gòn.
Cáo trạng mô tả khá tỉ mỉ động cơ và hành vi cướp tài sản của người tình đại gia. Tuy nhiên, áp vào lời khai của Tony, nhân chứng và hiện trường lại lộ ra hàng loạt những nghi vấn.
Sau 2 năm trốn lệnh truy nã vì cướp tài sản bạn tình đồng tính, cuối cùng Thành (20 tuổi) cũng bị bắt vì "máy bay bà già" khoe hình trên Facebook.
Gần đây, ở Sài Gòn xuất hiện một số đường dây mại dâm xưng danh là diễn viên, người mẫu tham gia bán dâm với giá lên đến cả nghìn USD. Đường dây của Mỹ Xuân là một trong số đó.
Đang điều khiển xe, chị Trang suýt ngất xỉu khi thấy một con rắn hổ mây bò ra từ đầu xe. Người dân đã tìm cách kéo con rắn dài gần 1,2 mét ra ngoài.
Khách vừa vào quán, nhân viên vội đóng cửa nói: "Dụng cụ hớt tóc hư rồi, vào trong em làm thư giãn 100 ngàn/lần. Nếu đi 'tua' tới Z luôn, thêm 50 ngàn...".
Nhẹ dạ nên nhiều trẻ em bị đẩy vào nhà chứa, động massage, thậm chí ngay cả chị gái để có tiền tiêu xài sẵn sàng đẩy em vào "động quỷ".
Để thỏa mãn nhu cầu về quần áo, trang sức, xe cộ, ăn chơi, hưởng thụ... các gái bao thường trọn 'trao thân' cho người đàn ông giàu có, bất kể tuổi tác.
"Ở ngõ nhỏ này, những cô gái mại dâm gọi xe ôm là xe dịch vụ, mỗi xe bảo kê 3 - 6 cô, nếu có khách gọi đi hát, đi vui vẻ thì xe ôm sẽ đưa đón tận nơi", My hồn nhiên kể.