Hành trình gian nan tìm kiếm xác chị Huyền
Gần hai tháng kể từ ngày biết tin chị Huyền tử vong và mất xác cũng là ngần ấy ngày ròng rã người nhà của chị phải “ăn bờ, ngủ bãi”, gian nan tìm xác chị trong nỗi đau đớn, xót xa.
241 kết quả phù hợp
Gần hai tháng kể từ ngày biết tin chị Huyền tử vong và mất xác cũng là ngần ấy ngày ròng rã người nhà của chị phải “ăn bờ, ngủ bãi”, gian nan tìm xác chị trong nỗi đau đớn, xót xa.
Vài năm trở lại đây Hà Nội năm nào cũng có ít nhất một vụ án nạn nhân bị đẩy xuống sông. Mỗi vụ lại là một hành trình tìm xác với những bất ngờ khó đoán.
Thi thể của Biển vớt được từ chiều 27/11 nhưng do phong tục tập quán địa phương nên em không được đưa về nhà mà được đặt trong một túp lều tạm ngoài đồng.
Sau nhiều giờ tìm kiếm, thi thể nữ sinh Biển đã được tìm thấy cách hiện trường khoảng 150 mét.
Ngày 14/11, người dân huyện Phú Bình (Thái Nguyên) xôn xao trước sự việc phát hiện thi thể một người đàn ông trôi dạt dưới sông Cầu, trên người chỉ mặc chiếc quần lót, cơ thể có nhiều vết đâm,...
Mọi nỗ lực, cố gắng của gia đình nạn nhân vụ TMV Cát Tường đang gặp phải khó khăn khi Hà Nội chịu 1 đợt không khí lạnh làm thay đổi môi trường nước sông Hồng.
Gia đình vẫn đang nỗ lực không ngừng tìm kiếm thi thể chị Huyền. Họ cho biết đã nghĩ đến việc tổ chức một đám tang không thi thể.
Nhiều người hoảng hốt khi thấy một thi thể người trôi nổi trên sông Sài Gòn.
Khoảng 11h giờ trưa ngày 5/11, người dân trên địa bàn huyện Eah’Leo (Đắk Lawsk) phát hiện một thi thể trôi nổi ngay tại cửa đập xả nước EaDrang đang trong tình trạng phân hủy.
Người nhà nạn nhân Huyền đã đề nghị cơ quan điều tra thẩm vấn và lấy lại lời khai bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường để xác định nghi phạm có thực sự vứt thi thể xuống sông Hồng hay không.
Có thể túi bóng buộc thi thể chị Huyền vướng vào thuyền đi trên sông và trôi ra ngoài biển chứ không còn ở loanh quanh khu vực gầm cầu Thanh Trì và tuyến sông đó.
Một thi thể của phụ nữ đã chết từ nhiều ngày vừa được người dân phát hiện trên sông Thương ở Bắc Giang.
Đang giăng lưới thì ngư dân hoảng hồn khi phát hiện một xác chết không đầu nổi lềnh bềnh trên biển.
"Giá như hôm đó tôi đi đường chính, giá như tôi nghe theo người canh gác đập tràn... thì đâu có chuyện gì. Vậy mà...”, ông Thái bỏ lửng câu nói trong nước mắt nghẹn ngào.
Đang chuẩn bị đi làm, ông Nguyễn Văn Chúc (57 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, thường được người dân gọi là ông Ba Chúc) nghe báo có thi thể trôi sông nên đành bỏ việc để vớt xác.
Sáng 20/9, cơn bão số 8 đã tan, người dân đi ra đồng thì bất ngờ phát hiện một xác chết đã trương phình trôi trên sông.
Thi thể một người phụ nữ người dân tộc được phát hiện trôi ở sông Hồng, đoạn gần cầu Chương Dương.
Sau khi vụ lật thuyền khiến 2 người mất tích xảy ra, khoảng 400 người đã tham gia tìm kiếm, cứu nạn. Đến sáng ngày 16/9, thi thể nạn nhân đầu tiên đã được tìm thấy cách hiện trường khá xa.
Cua, ghẹ...những loại hải sản đắt đỏ vốn dành cho nhà hàng lại được bán với giá siêu rẻ, chỉ 25.000-60.000 đồng/kg trên vỉa hè Sài Gòn.
Đã nhiều lần cứu người tự tử khỏi bàn tay “thủy thần”, vớt hàng trăm xác chết nhưng cuộc sống của vợ chồng ông Nguyễn Văn Chúc (57 tuổi) vẫn mãi chông chênh, lềnh bềnh như cái nghề chài lưới của họ.