Chiếc giường cháy rụi giữa khuya, 2 mẹ con tử vong
Giữa khuya, người dân nghe tiếng la hét thất thanh ở nhà chị Thúy (ngụ Bạc Liêu) nên chạy đến kiểm tra. Khi đẩy cửa vào nhà, mọi người phát hiện 2 mẹ con nạn nhân đã chết cháy.
83 kết quả phù hợp
Giữa khuya, người dân nghe tiếng la hét thất thanh ở nhà chị Thúy (ngụ Bạc Liêu) nên chạy đến kiểm tra. Khi đẩy cửa vào nhà, mọi người phát hiện 2 mẹ con nạn nhân đã chết cháy.
Ngồi trong phòng biệt giam chờ ngày thi hành án, Dương hối hận tột cùng khi vì phút nóng giận nhất thời đã nhẫn tâm sát hại mẹ
Đạt gây ra tội ác rồi giấu xác mẹ trong lu nước. Những ngày sau đó, thanh niên 18 tuổi lấy xe chở cha và chị đi tìm mẹ khắp nơi.
Nghi mẹ vợ tiếp tay cho vợ bỏ đi và dẫn theo con gái, vào giữa đêm, Hồng dùng dây thừng siết cổ bà Còn đến chết.
Nghĩ rằng nhà vệ sinh ngoài vườn có mùi khác thường, đi ra Tân phát hiện thi thể mẹ mình. Xung quanh vị trí phát hiện xác nạn nhân không có dấu hiệu vật lộn.
Cho rằng cái chết của mẹ con chị Vân là do sự tắc trách của bệnh viện, gia đình kéo hàng chục người đến gây áp lực, yêu cầu làm rõ trách nhiệm.
Đi chợ về bà Xờ vào nhà gọi con gái thì không thấy đâu nên vội sang hàng xóm tìm. Đi qua giếng, mọi người bàng hoàng phát hiện 2 thi thể trong tư thế mẹ ôm chặt con.
Hai cậu bé ở Trung Quốc đặt thi thể người mẹ mắc bệnh tâm thần vào phòng ngủ rồi khóa trong 7 ngày mà không dám báo cho nhà chức trách vì sợ họ khiển trách.
Sáng sớm gia đình và người thân đi tìm thì phát hiện Tuấn và Trang ôm nhau chết bằng tư thế thắt cổ tại ngôi nhà hoang trong rừng. Bước đầu xác định hai nạn nhân tử vong do tự tử.
Thấy vợ và con đi bắt cua lâu không về, anh Dung đi tìm thì thấy thi thể vợ và con nổi lềnh bềnh trên mặt hồ, cua bám đầy người.
Một bé sơ sinh ở Trung Quốc mắc kẹt trong hầm cầu ngay khi mới chào đời thoát chết trong khi bé gái ở Mỹ vẫn sống dù mẹ từng sẩy thai và phá thai trong quá trình mang thai bé.
Vừa về đến nhà, anh Hòa chứng kiến cảnh 2 con nhỏ la khóc bên cạnh thi thể chị Hoàn treo lơ lửng. Dù đã hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.
Người phát ngôn công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, nghi can sát hại mẹ đẻ và vợ ở Thanh Hoá có dấu hiệu mắc bệnh thần kinh, không làm chủ được hành vi phạm tội nên rất khó bị khởi tố.
Rạng sáng 12/6, cơn giông lốc trên đảo Hòn Khoai (Cà Mau) đã làm gãy cây, đè chết hai mẹ con của bà Nguyễn Thị Mua - vợ ông Lê Bá Ngữ, cán bộ kiểm lâm.
Đã qua 2 ngày không có tin tức gì của chị Sáng và con trai, người nhà đều tin rằng họ đã nhảy cầu tự tử.
Sáng 14/1, cơ quan CSĐT công an tỉnh Đắk Lắk đã triệu tập Lê Văn Tiến (45 tuổi, trú buôn Ea Rông B, xã Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk) để điều tra vì liên quan đến cái chết của vợ
Trong giá rét dưới 11 độ C, bà Nguyễn Thị Mai vẫn chèo chiếc xuồng ngược sông Ngàn Phố đi thả lưới. Nhưng khác với mọi lần trước, chuyến mưu sinh này bà không quay về nữa.
Chiều 4/12, 2 con của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền bị ném xác phi tang đã hiện diện tại mố cầu Thanh Trì để chứng kiến việc hút cát tìm thi thể mẹ.
Còn một số vùng trũng thấp bị cô lập, chưa thể thống kê hết thiệt hại, nhưng riêng tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã có 7 người chết trong đợt lũ vừa qua.
Chỉ vì bị mẹ mắng do không có tiền mà đi taxi, trong cơn say Linh đã xuống tay sát hại bà.