Sát thủ máu lạnh đền mạng sau 30 năm lẩn trốn
Sau 30 năm lẩn trổn, kẻ sát nhân máu lạnh gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân ở hai thành phố thuộc khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc mới bị sa lưới pháp luật.
144 kết quả phù hợp
Sau 30 năm lẩn trổn, kẻ sát nhân máu lạnh gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân ở hai thành phố thuộc khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc mới bị sa lưới pháp luật.
Giữa lúc Phạm Thanh Tùng bặm chặt môi không hé răng nửa lời khai về hành vi giết người cướp tài sản tại một chung cư cao cấp thì người chỉ huy cao nhất công an quận bước vào...
Sau ba ngày mất tích, chị Hằng được tìm thấy trong tình trạng bị đốt cháy, thi thể có nhiều vết thương.
Người đi đường ở Bạc Liêu phát hiện người đàn ông nằm chết trong đám cỏ gần khu nhà sinh viên. Kiểm tra thi thể nạn nhân, cảnh sát phát hiện có vết cắt ở cổ.
Chuyện xảy ra cách đây 15 năm, trở thành nỗi ám ảnh của không chỉ gia đình nạn nhân mà cả kẻ gây ra tội ác...
Sau hồi cự cãi của cặp đôi, người dân phá cửa vào trong căn nhà thì phát hiện người vợ tử vong với nhiều vết đâm, chồng thoi thóp.
Các nghi phạm đều là bạn bè thân thiết với nạn nhân.
Bé Đài được cho là đã bị dụ dỗ về nơi đúc chậu kiểng của ông Cường chơi. Sau đó, người thân phát hiện thi thể em dưới chậu kiểng.
Ở khu vực bếp nhà bà Đào (56 tuổi) có nhiều vết máu vương vãi. Trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra.
“Hôm qua tôi tới thắp nhang cho gia đình thì người nhà kể chuyện đã hỏa táng và đưa tro cốt năm người về quê”, một người dân nói.
Sau khi được ngửi chiếc mũ len của nghi phạm, chú chó tên Giôn sẽ phải phân biệt với những đồ vật như quần áo, giày, tất của khoảng 10 người tình nghi liên quan đến vụ án.
Sau bốn giờ nghe tiếng kêu cướp gần trường nuôi dạy trẻ khuyết tật, người dân Long An phát hiện anh lái xe ôm thiệt mạng, trên người có nhiều vết đâm.
Mất điện thoại, Truyện nghĩ để quên tại quán ốc nên quay lại tìm. Khi chủ quán trả lời không thấy, thanh niên này rút dao đâm nạn nhân gục tại chỗ .
Trước khi sự việc xảy ra Hằng vẫn học tập bình thường, không có dấu hiệu bất thường gì. Chuyện yêu đương của em nhà trường không nắm được” - thầy hiệu trưởng cho hay.
Tại cơ quan công an, Quý khai do bị người yêu đòi chia tay nên ra tay sát hại. Nghi phạm sau đó có ý định tự tử nhưng bất thành.
Nghe tiếng la hét phát ra từ nhà bà Hồi, người dân sang xem xét thì thấy bà này gục trên nền nhà với nhiều vết đâm trên cơ thể. Người chồng đứng bên nạn nhân, tay cầm dao nhọn.
Khi đến khu vực rẫy cao su, người dân phát hiện người đàn ông gục chết với nhiều vết thương nghi bị đâm. Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.
Sau khi nghe tòa phúc thẩm tuyên 12 tháng tù treo, bị cáo - người bắt trộm nói: “Nếu tòa tuyên như vậy thì kẻ trộm sẽ lộng hành, còn ai dám bắt trộm nữa”.
Sau hồi cự cãi, cô gái bò ra cửa phòng trọ kêu cứu với nhiều vết đâm trên người trong khi bạn trai của cô gục trên nền gạch với con dao cắm ở ngực.
Sau khi sát hại chủ tiệm cầm đồ cướp tài sản, thanh niên 20 tuổi bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ khi anh ta đang ở nhà trọ.