Chuyện về những viên đá đỏ trong lăng Bác
Bên cạnh đá đỏ Cẩm Vân, đá xanh núi Nhồi, đá trắng bông tuyết núi Lở, xứ Thanh còn có một loại đá quý không nơi nào có được, đó là đá đỏ mang màu cờ Tổ quốc.
125 kết quả phù hợp
Bên cạnh đá đỏ Cẩm Vân, đá xanh núi Nhồi, đá trắng bông tuyết núi Lở, xứ Thanh còn có một loại đá quý không nơi nào có được, đó là đá đỏ mang màu cờ Tổ quốc.
"Bão số 11 mạnh tương đương bão Xangsane và bão số 10 vừa qua. Khi tiếp cận bờ vẫn có thể mạnh cấp 12, giật cấp 15. Diễn biến bão rất phức tạp".
Trước khi về đất Mẹ Quảng Bình, Đại tướng đã đi qua những con phố thân quen ở Hà Nội, nơi hàng vạn người không ngớt gọi "Cha ơi".
Gần đây, người dân xôn xao bởi những đám tang quàn thi hài đến 7 - 8 ngày, với mục đích là chờ người thân ở xa về kịp nhìn mặt người quá cố lần cuối. Dù thời gian dài như vậy nhưng thi hài vẫn...
Rao bán trên mạng với giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi lạng nhưng cao hổ cốt lại có nguồn gốc từ xương chó, xương heo, gà pha thuốc phiện.