Saigon Talk: Đi chợ như thời ông bà
Hôm nay ăn gì, đi mua đồ bằng tem phiếu, góc phố bị bỏ quên là những chuyện được kể trong Saigon Talk tuần này.
502 kết quả phù hợp
Hôm nay ăn gì, đi mua đồ bằng tem phiếu, góc phố bị bỏ quên là những chuyện được kể trong Saigon Talk tuần này.
Năm 1989, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu thi đỗ Đại học Y Hà Nội và bắt đầu quãng đời sinh viên vừa đói ăn, vừa thiếu ngủ.
Thành tích phòng, chống dịch Covid-19 trong hơn một năm rưỡi qua đã vun đắp và củng cố lòng tin của người dân đối với chính quyền.
Tác giả gạo cội của văn học Việt Nam qua đời chiều 12/6, hưởng thọ 89 tuổi.
Tính chất bao cấp tác động và thể hiện rõ nhất trong đời sống đô thị Hà Nội, nơi tập trung cán bộ công chức.
Ở nhiều đám cưới ngày xưa, chú rể đèo cô dâu trên chiếc xe đạp thong dong khắp các con phố của Hà Nội.
Nói chuyện Hà Nội không thể bỏ qua câu chuyện về nhà lắp ghép, một hiện tượng kiến trúc khá phổ biến của thủ đô những năm tháng bao cấp, kéo dài đến tận bây giờ.
Trải bao dâu bể, phong trần, chiếc áo dài vẫn luôn đầy phong vị hấp dẫn và quyến rũ những người yêu cái đẹp.
"Doanh nghiệp hay người bán rau ở chợ cần khách hàng cũng như nghệ sĩ cần khán giả. Chỉ có điều nghệ sĩ bán sản phẩm đặc thù mà thôi", đạo diễn Lê Quốc Nam nói.
“Nếu quy hoạch chỉ quan tâm tới xây dựng nhà ở, mất cân đối cung cầu, không phát triển sản xuất kinh doanh thì sẽ làm lãng phí nguồn lực xã hội”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Sau khoản đầu tư để mang về ngôi sao, vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng V.League là sự đả kích lớn dành cho CLB TP.HCM.
Không để những món đồ cũ, kỷ vật quan trọng mất dần giá trị trong góc tủ, Lyli Hoàng đã biến chúng thành những chiếc túi xách, phụ kiện thời trang đẹp mắt.
Giữa Sài thành nhộn nhịp, du khách có thể tìm về không gian xưa cũ ở những quán cà phê đậm chất cổ điển.
Lấy ý tưởng từ chợ phiên xưa, chương trình "Một nét văn hóa Hà Nội" sẽ diễn ra từ ngày 16-18/4 tại Hồ Văn, Văn Miếu.
TS Khuất Thu Hồng cho rằng phụ nữ bị gán cho hai từ "thiên chức", chịu nhiều định kiến. Nhà văn Trang Hạ nói phong trào nữ quyền đôi khi chỉ ở lời nói mà chưa thành hành động.
Chiếc xe ngộ nghĩnh, nửa giống xe Jeep, nửa giống các xe khác. Giống xe Jeep vì phần trên là tấm bạt, không có cửa kính xe. Giống xe hơi vì xe không có màu xanh lá cây đậm.
Xuyên suốt "Nam thiên chí dị" là những truyện mang yếu tố kinh dị, liêu trai đan xen cả cổ kim, hiện thực và huyền ảo.
Công Ninh cho rằng cần có một cuộc cải cách lớn mới thay đổi được hiện trạng lạc hậu của sân khấu Việt Nam.
Nhiều tác phẩm quen thuộc trong kho tàng văn học Việt đã được các họa sĩ kỳ công minh họa, tạo nên cảm xúc tươi mới cho độc giả.
Yên Bái là xứ mưa, tôi nhớ Tết nào cũng có mưa lất phất, vào ngõ nhà ai cũng có hoa đào xác pháo lẫn trong bùn đất dính vào đế giày.