Vì sao ta quên nội dung sách sau khi đọc
Triết gia Ralph Waldo Emerson có câu: "Tôi không nhớ nổi những cuốn sách đã đọc và cũng chẳng nhớ những bữa đã ăn, dù vậy, chúng vẫn làm nên con người tôi".
226 kết quả phù hợp
Vì sao ta quên nội dung sách sau khi đọc
Triết gia Ralph Waldo Emerson có câu: "Tôi không nhớ nổi những cuốn sách đã đọc và cũng chẳng nhớ những bữa đã ăn, dù vậy, chúng vẫn làm nên con người tôi".
Chủ tịch Hội đồng VinFuture: 'Giải sẽ tái định hình thế giới hậu dịch'
GS Sir Richard Henry Friend cho biết VinFuture vinh danh các nhà nghiên cứu tạo ra công nghệ mạng toàn cầu không chỉ bởi giá trị mang đến cho nhân loại ở hiện tại mà cả tương lai.
Messi cuối cùng cũng đã thoát khỏi cái bóng của Diego Maradona để trở thành phiên bản Messi độc nhất, tài hoa và là niềm hy vọng lớn lao của Argentina trong giấc mơ nâng cúp vàng.
Trận quyết đấu giữa 'nhà ngoại giao và kẻ nổi loạn'
Dù tính cách trái ngược nhau, Dominik Livakovic và Emiliano Martinez có một điểm chung: Cả hai đều nổi lên như những người hùng trong loạt sút luân lưu tại World Cup 2022.
Messi tỏa sáng trong ngày Argentina vào tứ kết World Cup
Rạng sáng 4/12 (giờ Hà Nội), Messi ghi bàn mở tỷ số giúp Argentina đánh bại Australia 2-1, qua đó vào gặp Hà Lan ở tứ kết World Cup 2022.
Phép màu của Maradona tại World Cup 1986
"Cậu bé vàng" có một kỳ World Cup 1986 đáng nhớ khi giúp Argentina lên ngôi vô địch, cùng bàn thắng được ghi bằng tay vào lưới tuyển Anh ở tứ kết.
Lùng sục bệnh viện, nhà xác tìm người thân sau thảm kịch Itaewon
Tiếng khóc than đau buồn vang vọng từ mọi ngóc ngách trong nhà tang lễ các bệnh viện lớn ở Seoul, nơi tiếp nhận các nạn nhân vụ giẫm đạp ở Itaewon, theo Hankyoreh.
Người Pháp viết về Hai Bà Trưng hơn 100 năm trước
Trong tác phẩm “Một chiến dịch ở Bắc Kỳ”, bác sĩ Charles-Édouard Hocquard đã có những trang viết thể hiện sự ngưỡng mộ của ông với hai nữ anh hùng của dân tộc Việt Nam.
Đặc sản từng chỉ dành cho vua chúa nay thành món vỉa hè
Xưa kia, đây là món ăn được vua chúa vô cùng yêu thích và thường xuyên có mặt trong mâm cơm của vua.
Nghịch lý giảm hơn 48 nghìn giáo viên nhưng tăng 2,5 triệu học sinh
Năm học 2021-2022, cả nước có 813.200 giáo viên phổ thông trực tiếp giảng dạy, giảm 48.100 giáo viên so với năm 2015. Trong khi đó, số học sinh cả nước đã tăng hơn 2,5 triệu.
Gia đình Hải Như: 'Sẽ tìm con đến khi nào không còn hy vọng'
"Đau xót lắm" là câu nói cha Hải Như nghẹn ngào thốt lên nhiều lần khi nhắc đến cô con gái còn mất tích. Dù Đội cứu hộ 116 dừng tìm kiếm, gia đình cô gái 23 tuổi sẽ vẫn tiếp tục.
PTT Vũ Đức Đam: 'Bộ trưởng GD&ĐT không quyết được lương giáo viên'
Phó thủ tướng nói cần thông cảm với khó khăn của ngành giáo dục bởi Bộ trưởng GD&ĐT không có thẩm quyền quyết định lương giáo viên và không giải quyết được yêu cầu đủ giáo viên.
Nắng nóng đe dọa kinh tế châu Âu
Châu Âu - nơi đóng góp gần 20% GDP toàn cầu - đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề về năng lượng, khí hậu, lạm phát và cả chính trị.
9 điều không nên nói tại nơi làm việc
Một số cụm từ tưởng chừng đơn giản nhưng có thể gây hiểu lầm với đồng nghiệp, ông chủ và làm tổn hại danh tiếng nghề nghiệp của bạn.
Cục Hàng không nói gì vụ cô gái nhảy quay clip trước khi lên máy bay
Vừa qua, mạng xã hội đăng tải đoạn clip một cô gái đang nhảy múa và được người bạn đi cùng dùng điện thoại quay lại ngay tại khu vực từ xe bus trung chuyển lên cửa máy bay.
Lời thề trong chiếc bánh macaron
Chiếc bánh nhỏ xinh đã trở thành biểu tượng của ẩm thực Pháp. Tuy nhiên, hình dạng ban đầu của macaron không giống ngày nay.
"Wales. Golf. Madrid. Theo thứ tự đó". Câu biểu ngữ này tới thời điểm hiện tại vẫn đúng với Gareth Bale.
Chụp ảnh kỷ yếu trong trận mưa kỷ lục ở Hà Nội
Chiều 29/5, các học sinh lớp 12A5 trường THPT Bến Tre (tỉnh Vĩnh Phúc) có buổi chụp ảnh kỷ yếu đáng nhớ giữa sân ngập nước mưa ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Nỗ lực mỗi ngày để sống mà không hối tiếc
Cuộc sống có thể thay đổi ngay lập tức, chúng ta đều cần phải nhận ra được điều đó để trân trọng mỗi ngày và nỗ lực làm việc hết mình.
Mẹt ghẹ cho dân sành ăn ở khu phố cổ
Nhiều người chắc chắn biết đến mẹt ghẹ của u Tươi trên phố Cầu Đông. Nhắc đến ghẹ ngon nhất Hà Thành, chỉ cần ghé qua đây, đảm bảo sẽ sẽ không bao giờ phải thất vọng.