3 học sinh bị bắt vì hack bảng điểm, đổi thời khoá biểu
Ba nam sinh từ Mỹ vừa bị bắt vì đã đột nhập vào hệ thống máy tính của trường học, thay đổi điểm số và thời khoá biểu của hàng trăm học sinh.
128 kết quả phù hợp
Ba nam sinh từ Mỹ vừa bị bắt vì đã đột nhập vào hệ thống máy tính của trường học, thay đổi điểm số và thời khoá biểu của hàng trăm học sinh.
Để che giấu hành vi phạm tội, Kỳ nhờ Trình dùng dao gây thương tích cho Kỳ để nếu công an hỏi sẽ khai là bị bắt cóc.
Để dễ dàng đột nhập bệnh viện trộm tài sản, Tuấn ăn mặc lịch sự giả làm người nhà đến thăm bệnh nhân.
Trong lúc uống bia, bị bà Nương liên tục đòi tiền, Linh tức giận nên đã dùng dao, vỏ chai đâm chém vợ chồng chủ quán suýt chết.
Bị ông Nam chống cự và tri hô nên Nghĩa bỏ chạy. Khi bị người dân truy đuổi, Nghĩa đã lấy một khẩu súng tự chế ra dọa ai đuổi theo sẽ bắn.
Thông mượn 5 triệu nhưng không trả mà còn đánh Trãi. Tức giận, thanh niên này đã cầm dao đâm khiến bạn tử vong.
Từ TP HCM ra Hà Nội xem trận giao hữu trận Việt Nam - Man City , người đàn ông 53 tuổi móc trộm chiếc iPhone 5S của khán giả. Ông ta bị cảnh sát 142 phát giác hành vi trộm cắp.
Sau câu hỏi thăm dò của “hiệp sĩ”, 2 thanh niên cảnh giới giật mình, la lớn để đồng bọn tẩu thoát. Nhóm thanh niên bỏ chạy về 2 hướng, nhưng bị bắt giữ ngay sau đó.
Sáng 20/7, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa lưu động xét xử vụ xông vào nhà giữa đêm giết 2 người gây xôn xao dư luận tại huyện Đức Cơ (Gia Lai).
Quen nhau tại tiệm Internet, nữ sinh lớp 7 và gã trai mới lớn nảy sinh tình cảm. Cặp đôi sau đó nhiều lần về phòng trọ lén làm "chuyện người lớn".
Với chiêu trò trộm cắp, lừa đảo, kẻ gian đã làm nhiều gia đình bệnh nhân khốn đốn khi số tiền mang theo đóng viện phí bị mất sạch.
Khi anh Vĩnh vừa dừng xe, Tuấn rút dao đâm vào vai trái khiến nạn nhân phải bỏ chạy, thương tật 5%.
Gây án xong, nhóm của Hiền trốn lên Cần Thơ rồi điện thoại dọa chủ cơ sở massage buộc họ phải đưa tiền để làm lộ phí trốn chạy cảnh sát.
Khi nạn nhân đeo dây chuyền vàng ngủ say, nhóm cướp ở Bạc Liêu và Trà Vinh vào tận giường dùng dao lam rạch mùng, cướp tài sản.
Sau khi ra tù, thiếu tiền tiêu xài Lộc lẻn sang nhà hàng xóm trộm vật dụng trên bàn thờ. Hậu quả thanh niên này tiếp tục xộ khám.
Cha, mẹ, em của tướng cướp khét tiếng này là những người bình dị, cần cù, siêng năng. Về phần mình, Bạch Hải Đường có thời gian kiếm sống bằng mồ hôi và công sức lao động tử tế.
Hậu quả của những tháng ngày ăn chơi là Quý mang thai lúc mới 15 tuổi. Khi con chào đời, cô ta gửi cho chị gái nuôi, còn mình thì tụ tập thuê nhà để tàng trữ ma túy.
Sau khi ra tù Hùng sống chung như vợ chồng với Thảo. Để có tiền mua ma túy, đôi tình nhân này từ Thái Bình vào Quảng Nam đột nhập vào công sở trộm tài sản.
Thấy người hàng xóm đeo nhiều trang sức bằng vàng, Châu nổi lòng làm nên đã giết nạn nhân cướp tài sản rồi chôn xác.
“Đàn voi này rất hung dữ, chỉ cần ngửi hơi người là lập tức xông vào tấn công. Trước đó, chúng đã xông vào làng Khe Dưng quật đổ mái hiên nhà", người dân cho hay.