Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Nỗi buồn trĩu nặng trước ngày xử
Gần ngày phiên xử vụ án Nguyễn Mạnh Tường (Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường), gia đình ông Lê Văn Viễn (bố đẻ nạn nhân Huyền) lại nặng trĩu không khí u buồn và căng thẳng.
224 kết quả phù hợp
Gần ngày phiên xử vụ án Nguyễn Mạnh Tường (Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường), gia đình ông Lê Văn Viễn (bố đẻ nạn nhân Huyền) lại nặng trĩu không khí u buồn và căng thẳng.
Đêm 10/4, ngoài thi thể nạn nhân được phát hiện, công an Hải Dương nhận định vẫn còn một người đi cùng mất tích nên đã bố trí lực lượng mò tìm dưới cống nước.
Sáng 15/3, 3 cán bộ sở Công thương tỉnh Bình Định chết đuối khi tắm biển trong một chuyến dã ngoại.
Sau khi tắm suối, 5 em học sinh dân tộc Mông (ngụ Đắk Lắk) chui vào hầm cát chơi. Bất ngờ hầm sập xuống chôn vùi các em, 2 ngày sau người dân mới phát hiện sự việc.
Sau khi lẩm nhẩm cúng bái, 2 người đàn ông này khẳng định thi thể của em Nguyễn Thị Huệ nằm cách cầu 30m về hướng Bắc.
Bà mẹ trẻ tâm sự cô và Tim không tránh khỏi xung đột, cãi vã nhưng may mắn có mẹ chồng tâm lý nên suy nghĩ về gia đình, về con cái ăn sâu trong đầu cô, khó có thể lung lay.
Những lá thư từ Nam Định, Bắc Giang, TP.HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu… đều đặn gửi đến gia đình nạn nhân vụ Cát Tường với hi vọng sớm giúp họ tìm được xác nạn nhân xấu số.
Tại nhà nạn nhân xấu số Lê Thị Thanh Huyền trong vụ thẩm mỹ viện Cát Tường, cuối năm, không khí buồn đau vẫn bao trùm.
Theo ông Phạm Đức Quang, cậu của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền, do thấy kết luận của cơ quan điều tra chưa thỏa đáng, gia đình sẽ kiến nghị điều tra lại vụ án ngay sau Tết.
“Mua ít quà ở Sài Gòn về tặng ba nhưng xe tôi vô nhà trước thì xe bệnh viện chở xác ba theo sau. Đau đớn vô cùng...", lời người con của nạn nhân vụ chìm tàu sáng 18/1 tại Huế.
Trong giá rét dưới 11 độ C, bà Nguyễn Thị Mai vẫn chèo chiếc xuồng ngược sông Ngàn Phố đi thả lưới. Nhưng khác với mọi lần trước, chuyến mưu sinh này bà không quay về nữa.
Vào trưa 29/12, 96 học sinh được trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm tổ chức đi chơi ở biển Cần Giờ. Giờ nghỉ trưa, các em ra biển tắm nhưng không may 7 em đã tử nạn.
Đến 23h ngày 29/12, ngoài biển rất tối, gió to và sóng lớn nên các tàu thuyền rất khó cứu hộ. Tuy nhiên, hàng trăm người vẫn đi dọc bờ biển Cần Giờ để tìm thi thể các học sinh.
Trong vụ nổ ở nhà Phương "khói lửa", Nguyễn Chí Thanh cùng đồng đội tìm được 10 thi thể nạn nhân, cứu sống một người.
Ngoài chức năng của một cây cầu thông thường, cầu Bình Triệu cũng là nơi xảy ra nhiều sự việc đau lòng với hàng chục vụ nhảy cầu tự vẫn của những cô gái trẻ thất tình.
Trong khi dùng máy quét các điểm nghi vấn, gia đình đã phát hiện trường bức xạ của hài cốt. Công an xác định đó có khả năng là chủ nhân xấu số của chiếc xe máy bị bỏ lại từ lâu.
Trong ngày hôm nay, gia đình chị Lê Thị Thanh Huyền cùng luật sư và Tiến sĩ Vũ Văn Bằng sẽ tìm kiếm ở khu vực lò gạch, bãi bồi gần quê của bác sĩ Tường ở Hà Nam.
Sáng 20/12, ông Phạm Đức Quang, cậu của nạn nhân Huyền cho biết hôm nay gia đình cùng TS Bằng sẽ rà soát lại những điểm nghi vấn và về quê bác sĩ Tường ở Hà Nam để tìm thi thể chị Huyền.
Trong lúc chờ công an thẩm định bản đồ 11 điểm nghi có thi thể chị Huyền, gia đình nạn nhân vẫn cố gắng tìm kiếm nạn nhân xấu số trên cạn.
Chưa hết hy vọng, gia đình chị Huyền vẫn nỗ lực đi tìm kiếm thi thể mỗi khi nhận được thông tin chỉ dẫn.