Chelsea bị cấm chuyển nhượng đến hè 2020
Đội chủ sân Stamford Bridge bị cấm chuyển nhượng trong 2 kỳ tới do vi phạm trong việc ký hợp đồng với 29 cầu thủ dưới 18 tuổi, đồng thời phải nộp phạt 480.000 bảng.
52 kết quả phù hợp
Đội chủ sân Stamford Bridge bị cấm chuyển nhượng trong 2 kỳ tới do vi phạm trong việc ký hợp đồng với 29 cầu thủ dưới 18 tuổi, đồng thời phải nộp phạt 480.000 bảng.
Vị chiến lược gia người Italy khẳng định ông tới Chelsea để hướng tới mục tiêu lâu dài, bất chấp thành tích nghèo nàn của đội chủ sân Stamford Bridge thời gian gần đây.
Chelsea rơi vào khủng hoảng khi liên tiếp chịu thất bại ở các mặt trận. Khả năng huấn luyện viên Sarri bị sa thải là rất cao.
Sau thất bại 0-2 trước Man Utd tại FA Cup rạng sáng 19/2, chiến lược gia người Italy cho rằng ông không chắc mình còn nhận được sự ủng hộ từ các cầu thủ với triết lý "Sarri-ball".
Nhà cầm quân người Italy bị chính CĐV nhà quay lưng khi trận đấu với Man Utd ở FA Cup còn chưa khép lại.
Eden Hazard mở ra hy vọng để Chelsea giữ chân anh trước sự theo đuổi của Real Madrid. Đó là phải sa thải HLV Maurizio Sarri và bổ nhiệm Zinedine Zidane lên thay thế.
Sự thất sủng của HLV Maurizio Sarri càng trở nên rõ ràng hơn khi chính ông vừa thừa nhận, đã 3 tuần liên tiếp không nói câu nào với ông chủ Roman Abramovich.
Truyền thông Anh cho biết HLV Maurizio Sarri chỉ có 2 tuần để cứu vãn sự nghiệp ở Chelsea.
Chelsea được cho rằng đang cân nhắc việc để trợ lý Gianfranco Zola thay thế vị trí của chiến lược gia người Italy ở phần còn lại của mùa giải.
Lê bước chân nặng trĩu cùng gương mặt buồn rầu, Maurizio Sarri lặng lẽ tiến vào đường hầm sân Etihad. Ông như biết điều gì đang chờ đợi mình sau khi Chelsea thua đậm Man City 0-6.
Chelsea nhận trận thua đậm nhất tại Premier League trong 23 năm qua, và cách HLV Maurizio Sarri phản ứng sau trận khiến không ít người hâm mộ chân chính cảm thấy nhói lòng.
Chelsea sẽ là dấu hỏi lớn nhất cho người hâm mộ cũng như giới mộ điệu tại Premier League mùa giải mới. "The Blues" đã chơi canh bạc thật sự khi đặt niềm tin vào Maurizio Sarri.