VUS tiếp sức trẻ em miền Trung đến trường sau lũ
Quỹ “Vì tương lai tươi sáng” do Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS) thành lập đã quyên góp được hơn 10.000 suất ăn cùng gần 50 triệu đồng để tiếp sức học sinh tại vùng lũ ở miền Trung.
212 kết quả phù hợp
Quỹ “Vì tương lai tươi sáng” do Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS) thành lập đã quyên góp được hơn 10.000 suất ăn cùng gần 50 triệu đồng để tiếp sức học sinh tại vùng lũ ở miền Trung.
Gần một tháng bão lũ dồn dập, bà con miền Trung không đơn độc. Tình người đã sưởi ấm hàng trăm nghìn người dân nơi đây, tiếp sức họ vượt qua những ngày khó khăn chồng chất.
Người dân không kịp trở tay khi nước lũ nhanh chóng dâng đến mái nhà. Ngày quay về nơi ở, họ rơi nước mắt vì tất cả tài sản chìm dưới lớp bùn non.
Giữa trời mưa bão, lực lượng Đồn Biên phòng Hướng Lập dùng xe cơ giới đưa một sản phụ sinh khó vượt 100 km đường rừng đến bệnh viện an toàn.
Thương hiệu bia Huda trao tặng 5.000 phần quà cứu trợ người dân miền Trung có hoàn cảnh khó khăn ở vùng rốn lũ.
Thấu hiểu những khó khăn người dân vùng rốn lũ, Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam - nhãn hàng Bia Huda đã mang hàng nghìn suất quà đến tặng cho các hộ bị ảnh hưởng.
“Nước dâng tới đâu gạch lại kê tới đó để quan tài con không ướt lạnh. Mất 2 con rồi đâu còn thiết tha gì nữa, sao ông trời nỡ nhẫn tâm với vợ chồng tôi", anh Đức xót xa.
Anh Thành tập hợp nhóm ngư dân lái đò vượt dòng lũ dữ cứu người. Trong 3 ngày, họ giúp hơn 300 người đến nơi sơ tán an toàn.
Nửa tháng trôi qua, khi đang oằn mình chống chọi với cơn lũ lịch sử, miền Trung lại chuẩn bị hứng chịu thêm cơn bão ngoài biển Đông.
Trước việc hàng cứu trợ khắp nơi đổ về Quảng Bình hỗ trợ người dân vùng lũ, địa phương này đã lên kế hoạch, phương án điều tiết ra sao để tránh tình trạng nơi có, nơi không.
Ngoài gói cứu trợ khẩn cấp của Chính phủ, sự giúp đỡ về sức người, sức của từ cá nhân, doanh nghiệp, người dân cả nước còn gửi gắm tinh thần lạc quan để miền Trung vượt qua bão lũ.
Sáng 24/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đến thăm người dân huyện Quảng Ninh, Quảng Bình.
Trở về nhà, chị Thúy như chết lặng vì tất cả tài sản bị cuốn theo nước lũ. Chị cần bếp gas, gạo, mắm, muối để nấu cơm, cần sách vở cho bọn trẻ và cần lúa giống cho vụ mùa sắp tới.
Nước lũ lên cao, sóng đánh dồn dập, gia đình bà Luy không thể đưa em trai đi an táng. Suốt 4 ngày giữa đỉnh lũ, nhà bà phải vất vả với con nước để bảo vệ thi hài em.
Nhiều đoàn xe cứu trợ tập kết tại cửa ngõ huyện Lệ Thủy. Nhưng nhu yếu phẩm chưa thể sớm đến tay người dân các xã xa trung tâm do thiếu phương tiện vận chuyển.
"Quan tài của ba được cán bộ xã dùng ghe lớn chở đi, cả nhà chỉ biết với theo mà khóc. Đến nay tôi vẫn chưa được nhìn thấy mồ mả ba mình thế nào", chị Nguyễn Thị Tâm than thở.
Những ngày qua, nhiều nghệ sĩ như Thủy Tiên, Hòa Minzy, Thúy Diễm đã đi vào vùng tâm lũ, giúp đỡ bà con miền Trung vượt qua khó khăn.
Dù nước lũ đã rút nhưng nhiều vùng ở Lệ Thủy vẫn bị cô lập, người dân chưa thể tự lo lương thực. Hàng trăm tấn nhu yếu phẩm được nhà hảo tâm gửi vào cho bà con.
"Có ai còn đói không, có ai ra ngoài không" - tiếng gọi của đội quân tiếp tế ở rốn lũ huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) vang lên ở khắp các ngõ xóm nhiều ngày nay.
2h sáng, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Ba Đồn đưa ra quyết định "ngoại lệ" - hạ xuồng đi giải cứu người dân. Trong đêm tối, liên tục những cuộc gọi đề nghị cứu nạn vang lên.