Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Znews

Real đại bại, HLV Pellegrini vẫn lạc quan

Báo chí Tây Ban Nha đã được dịp phỏng đoán về tương lai bất ổn của HLV Pellegrini, sau khi Real Madrid để “chiếu dưới” Alcorcon đánh bại 4-0 tại Cúp Nhà Vua. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Chile tỏ ra khá tự tin về khả năng tại vị.

Real đại bại, HLV Pellegrini vẫn lạc quan

Báo chí Tây Ban Nha đã được dịp phỏng đoán về tương lai bất ổn của HLV Pellegrini, sau khi Real Madrid để “chiếu dưới” Alcorcon đánh bại 4-0 tại Cúp Nhà Vua. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Chile tỏ ra khá tự tin về khả năng tại vị.

>>‘Hủy diệt’ Real, Alcorcon gây địa chấn

"Tôi vô cùng xấu hổ! Không thể biện minh cho thất bại bạc nhược này vì bất cứ lý do gì”, HLV Pellegrini phát biểu trên AS. "Lúc này, chúng tôi cần nhìn về phía trước và chơi tập trung hơn trong các trận đấu tiếp theo. Trận thua là bài học đắt giá cho các cầu thủ."

Real đại bại, HLV Pellegrini vẫn lạc quan

HLV Pellegrini không hiểu tại sao Real thua trận

"Các học trò của tôi đã chăm chỉ tập luyện cả tuần, bước vào trận đấu với trạng thái tâm lý và thể trạng khá tốt. Tuy nhiên, tôi không thể tìm ra nguyên nhân khiến đội bóng đón nhận thảm bại khó tin đến thế. Phải thừa nhận rằng Alcorcon đã chơi quá hay. Họ dường như lột xác với tinh thần quyết đấu, khác hẳn với những gì chúng tôi tưởng tượng trước trận đấu, cũng như các bản báo cáo về tình hình lực lượng của họ.”

"Real cần phải quên đi thất bại này để tập trung cho hai trận đấu quan trọng với Getafe và Milan sắp tới. Tôi cũng sẽ không chủ động xin nghỉ việc chỉ vì tai nạn bất thường này", cựu HLV CLB Villarreal nhấn mạnh. Trận lượt về giữa Real và Alcorcon sẽ diễn ra vào ngày 10/11 tới, trên sân Bernabeu.

Trong khi đó, tổng giám đốc Jorge Valdano đã gởi lời xin lỗi tới toàn thể các CĐV Real Madrid: "Mặc dù sở hữu các cầu thủ chất lượng hơn, nhưng chúng tôi lại để thua trước một đối thủ không tên tuổi. Đó là cảm giác thất vọng mà tôi có thể chia sẻ với các CĐV. Tôi xin thay mặt CLB để gởi lời xin lỗi tới người hâm mộ. Real vẫn trong quá trình gắn kết lối chơi và các vị trí, thế nên hãy cho chúng tôi thêm thời gian.”

Về phần các cầu thủ, Guti dường như đang choáng váng khi thừa nhận anh không thể tìm ra nguyên nhân khiến Real thua trận, còn Raul lại tự tin tuyên bố Real sẽ thắng đậm đối thủ ở trận lượt về, dù rằng cách biệt 4 bàn không dễ để san lấp.

Mai Chi

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo AS

Bạn có thể quan tâm