Xe máy siêu chở hàng ở miền Tây
Những chiếc xe máy chở hàng cồng kềnh quá tải, quá khổ chạy vù vù trên quốc lộ ở miền Tây khiến nhiều người thót tim. Nhiều vụ tai nạn được ghi nhận từ thực trạng này.
92 kết quả phù hợp
Những chiếc xe máy chở hàng cồng kềnh quá tải, quá khổ chạy vù vù trên quốc lộ ở miền Tây khiến nhiều người thót tim. Nhiều vụ tai nạn được ghi nhận từ thực trạng này.
50 năm không cắt tóc, chẳng gội đầu, cụ Hay mất ở tuổi 75. Trước khi về cõi vĩnh hằng, cụ trăn trối để lại mái tóc dài nhất Việt Nam cho con cháu làm kỷ vật.
Bốn lần sinh con là 4 lần chị Diễn đau như cắt da thịt vì các con không trọn vẹn hình hài. Đứa thì chân mềm như bún, muốn đi phải lết; đứa lại không ngồi dậy được muốn đi phải lăn.
Đoạn đường ngắn ven sông nằm dọc theo quốc lộ 80 nhưng có đến hàng chục quán cà phê. Đội ngũ tiếp viên trẻ đẹp ở đây sẵn sàng chiều khách... tới bến.
Ông Khoa tố cáo viên sĩ quan công an đang "mây mưa" với vợ thì bị bắt quả tang nhưng người mẹ cho rằng điều đó khó xảy ra khi 2 người chưa vào nhà.
Nghe vợ nói với người tình ngọt ngào khiến ông Khoa bủn rủn tay chân, quyết thuê thám tử tìm ra sự thật. Khi bắt quả tang, người chồng lao vào đánh đập nên bị công an bắt giữ.
Đường phố Hà Tiên như mê hồn trận, vì được quy hoạch theo kiểu ô bàn cờ với rất nhiều nhánh đường xương cá giao nhau nên rất khó để hình dung ra đường phố nơi đây.
Đoàn xe chở 60-70 tấn hàng vẫn chạy ầm ầm qua cầu có tải trọng 25 tấn và hầm Phước Tượng - Phú Gia chỉ mới khoan được 8 m.
Ngày 2/6, ông Nguyễn Thành Dũng, chủ DNTN Hiệp Phát Lợi, đại diện cho các doanh nghiệp vận tải tại Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang, gửi thư cầu cứu bộ trưởng Bộ GTVT.
Tình trạng kẹt xe này diễn ra từ ngày 2/2 đến nay và dự kiến tiếp tục kéo dài trong những ngày sắp tới khi lượng hành khách từ các tỉnh ĐBSCL tiếp tục đổ về TP.HCM.
Không mang vẻ đẹp của biển xanh, cát trắng nhưng hương thơm của các loại trái cây thoảng trong gió, lớp cát đen huyền bí khiến Mũi Nai "hút" không ít du khách nước ngoài khi đến Việt Nam.
Những ngày cuối năm khi ở khắp nơi tất bật với công việc và chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết âm lịch thì ở một nơi cách Sài Gòn 140km cũng đang hối hả chờ ngày hoa nở. Đó chính là làng hoa Sa Đéc.