Từ cửu vạn trở thành 'vua chợ đồ cũ'
Khi biết Nguyễn Văn Thưởng mở cửa hàng để kinh doanh đồ cũ, nhiều người cho là gàn dở, nhưng chỉ qua 5 năm chính việc kinh doanh này đã mang lại cho anh cơ ngơi hàng trăm tỷ đồng.
108 kết quả phù hợp
Khi biết Nguyễn Văn Thưởng mở cửa hàng để kinh doanh đồ cũ, nhiều người cho là gàn dở, nhưng chỉ qua 5 năm chính việc kinh doanh này đã mang lại cho anh cơ ngơi hàng trăm tỷ đồng.
Bò tơ là giống bò non, mỗi con chỉ khoảng 30 - 40kg, thịt mềm và thơm, người khó tính mấy ăn một lần cũng thích mê.
Với giá rẻ, các món ăn vặt như bánh khoai, ngô, bánh giò nóng, ngô nướng được nhiều người ưa thích khi Hà Nội vào mùa lạnh.
Bún chả Hà Nội đặc sắc với sự kết hợp hương vị khéo léo, ngon độc đáo. Giờ đây, không cần ra thủ đô bạn cũng có dịp thưởng thức món ăn này ngay tại Sài Gòn.
Tranh cãi về sở thích ăn thịt chó, mèo và những điểm thú vị trong lối sống tại Hà Nội và TP.HCM là những chủ đề về Việt Nam mà báo chí thế giới quan tâm nhiều trong năm.
Nồi lẩu gà, cộng thêm một con ba ba chỉ với giá chỉ 465.000 đồng. Chủ quán này cho biết, “ba ba gần như mua hộ khách”.
Cùng trồng trên đất Hà Nội nhưng nếu giá nhập ngô ở Đông Anh, Bắc Ninh hay Hoài Đức chỉ khoảng 2.500 - 3.000 đồng/bắp thì ngô bãi giữa sông Hồng đắt gấp đôi nhưng luôn cháy hàng.
Mùa thu đến, trời se lạnh, sẽ rất lý tưởng khi cùng nhau quây quần bên bếp nướng của một quán nằm dưới sân một khu tập thể thoáng mát, dễ chịu, không ồn ào, xô bồ như ngoài phố.
Hà Nội đã trở thành cảm hứng để các nhạc sĩ sáng tác ra vô vàn ca khúc hay với giai điệu khi hùng tráng, lúc lại ngọt ngào, lãng mạn.
Nằm trên một trong những đoạn phố vắng khách nhất trung tâm Hà Nội, từng bị thực khách chê đồ ăn cay, đắt, nhưng quán nhậu cho phái nữ kiểu Hàn Quốc vẫn đắt hàng.
Chân gà là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Tuy nhiên, món ăn này đang bị dân buôn phù phép, "đầu độc", dân nhậu hãi hùng loại món này ra khỏi thực đơn.
Để “phù phép” chân gà nhằm tăng lợi nhuận, cách “dân buôn” thường sử dụng nhất là bơm nước để tăng trọng lượng.
Chỉ cần bỏ ra 40.000 đồng, nhiều bạn trẻ Hà thành có thể đến quán này để tự làm bánh cho mình và thưởng thức cà phê.
Bán nướng lụi than hoa như nhiều quán bình dân, nhưng bếp nướng ở đây văn minh, sạch sẽ, đồ ăn cũng tấm ướp khác lạ và đặc biệt là "rẻ vô đối".
Những con ngõ, dãy phố này ngắn ngủi mà hàng ăn mọc lên san sát, thực đơn copy của nhau, thường chỉ chuyên về một "món tủ" như chân gà nướng, nem chua, hoa quả dầm…
Trái ngược với sự ảm đạm trong nhiều tháng qua, đêm Giáng sinh 24/12, tại các quán ăn và nhà nghỉ chật kín khách hàng. Thậm chí một số cửa hàng phải từ chối nhận khách vì quá tải.
Hình thức nướng xuất hiện đã khá lâu, nhưng không phải ai cũng đã từng thưởng thức vị ngon của các món nướng ngói.
Răng mực vàng cháy cạnh, ngao cho mỡ hành thơm phức, sò điệp phủ phô mai “phập phồng”… tất cả đều tự tay bạn tẩm ướp rồi nướng trên than hoa đỏ rực.
Số lượng vịt trong nước không đủ cung cấp các các nhà hàng nên một lượng lớn được nhập về từ Trung Quốc. Bên cạnh đó, mùi vị "vịt quay Bắc Kinh" thơm giòn là nhờ hương liệu.
Ngô mua buôn giá 3.000 – 4.000 đồng/bắp, sau khi nướng chin, là 9.000 -10.000 đồng. Nhờ đó, người kinh doanh mặt hàng bình dân này cũng kiếm lời khá khi trời lạnh.