Những hình ảnh đầy ắp tình yêu của gia đình Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ
Chuyện tình cảm của Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ gặp không ít cách trở, dị nghị, nhưng vượt trên tất cả, họ nâng đỡ nhau, là nguồn cảm hứng của nhau để sáng tạo nên những tuyệt tác.
190 kết quả phù hợp
Chuyện tình cảm của Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ gặp không ít cách trở, dị nghị, nhưng vượt trên tất cả, họ nâng đỡ nhau, là nguồn cảm hứng của nhau để sáng tạo nên những tuyệt tác.
Trong ký ức của nhà phê bình Ngô Thảo và bạn bè, họ vẫn nhớ như ngày hôm qua, khi thất kinh nghe tin dữ, chạy xuống Hải Dương đón Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh...
Bài thơ gốc của Du Tử Lê đi sâu vào thân phận chiến tranh, còn ca khúc khi được Anh Bằng phổ nhạc, đã khắc họa tình yêu trong cuộc đời.
Ở câu hỏi đầu tiên về chùa Quán Sứ (Hà Nội), người chơi "Ai là triệu phú" phát sóng ngày 29/5 phải dùng đến sự trợ giúp hỏi ý kiến khán giả trường quay.
Sống ở phương Nam, tác giả "Em ơi! Hà Nội phố" đau đáu ước muốn được về đọc thơ giữa đất kinh kỳ, nhưng sức khỏe của ông không cho phép.
Việc chỉ biết tới bài hát "Em ơi! Hà Nội phố" do Phú Quang phổ nhạc từ thơ Phan Vũ sẽ là một thiệt thòi cho những ai yêu thơ, nhất là yêu thơ viết về Hà Nội.
Trong tập 3, Gin Tuấn Kiệt được Hồ Hoài Anh bấm chọn ngay khi tiết mục của anh chuẩn bị kết thúc.
Trước, Trần Dần khóc “những người bay không có chân trời”, còn nay, mọi biên giới mở rộng, đủ phương tiện để người viết sáng tác, quảng bá thơ ca.
Bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Vân phổ thơ Lê Nguyên.
"Quảng Bình quê ta ơi", "Bài ca xây dựng", "Tôi là người thợ lò"... vẫn vang lên trong các chương trình âm nhạc. Các em thiếu nhi hát "Em yêu trường em" và "Con chim vành khuyên".
Đêm nhạc với chủ đề "100 năm Nguyễn Bính" diễn ra tối 13/1, tại TP.HCM tôn vinh thi sĩ cùng những bài hát phổ theo thơ của ông.
Xuất sắc dẫn đầu ở cả 4 vòng thi, Bùi Quang Huy (đến từ Bình Thuận) giành vòng nguyệt quế cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" tuần 3, tháng một, quý II đầy thuyết phục.
Cô bạn đến từ Hà Tĩnh vừa chơi guitar vừa hát "Sóng", phổ nhạc từ bài thơ nổi tiếng của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh, nhận được nhiều lời khen của dân mạng.
Một tập thơ gồm các tác phẩm của những nhà thơ nổi tiếng như Ximonov, Olga Berggolts về chiến tranh Vệ quốc mới xuất bản ở Việt Nam.
Linh Lê có vẻ đẹp gợi cảm, nhất là ở đôi mắt rất có hồn. Cô là tác giả những cuốn sách về tình yêu như "Chuyện tình Sài Gòn", "Không khóc ở Kualalumpur", "Mùa mưa ở Singapore".
Nhà thơ qua đời để lại sự tiếc nuối trong lòng bao người, nhưng những vần thơ đẹp của ông thì vẫn ở lại, tiếp tục lay động những thế hệ độc giả hôm nay.
Nhà thơ Thanh Tùng, tác giả của bài thơ nổi tiếng "Thời hoa đỏ", vừa qua đời tối 12/9, hưởng thọ 83 tuổi.
Với Lê Hùng Phong, guitar không đến độ như một người tình “đầu gối tay ấp” nhưng quả là người bạn chân thành, sẻ chia mọi vui buồn và không bao giờ hại ai.
Đức Khanh mới đây được nhiều bạn trẻ yêu mến khi dùng guitar phổ nhạc cho bài thơ "Sóng" của tác giả Xuân Quỳnh, tạo nên ca khúc có giai điệu độc đáo.
Cựu nam vương trường THPT Phan Đình Phùng phổ nhạc cho bài thơ "Sóng" của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh được nhiều bạn trẻ yêu thích.