10 thanh niên phê ma túy trong nhà nghỉ, quán karaoke ở Đồng Nai
Kiểm tra nhà nghỉ và quán karaoke trong thời gian cách ly xã hội, cảnh sát phát hiện 10 thanh niên sử dụng ma túy.
94 kết quả phù hợp
Kiểm tra nhà nghỉ và quán karaoke trong thời gian cách ly xã hội, cảnh sát phát hiện 10 thanh niên sử dụng ma túy.
Chủ quán karaoke gắn nhiều camera ở các khu vực lân cận và cắt cử nhân viên cảnh giới bên ngoài để đối phó khi cảnh sát tới kiểm tra.
Tài xế không trực tiếp đưa tiền cho đăng kiểm viên thì cũng phải đưa cho “cò” số tiền theo biểu giá ngầm.
Tại cơ quan công an, nghi can khai nhận có một cán bộ huyện Trảng Bom (Đồng Nai) phụ trách lĩnh vực đất đai hướng dẫn làm giấy tờ để chiếm đất.
Trước đông đảo cử tri TP Biên Hòa (Đồng Nai), Trưởng ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng hứa tiếp tục đeo đuổi những vấn đề cử tri phản ánh để giải quyết thấu đáo.
Trung tâm bảo vệ động vật hoang dã tiếp nhận 2 con gấu ngựa có tổng trọng lượng gần 250 kg để đưa về môi trường bán hoang dã.
Ngày 7/3, Công an tỉnh Đồng Nai có kết quả điều tra ban đầu về vụ bé L.N.T.Y. (2 tuổi, ngụ phường Tân Biên, TP Biên Hòa, Đồng Nai) tử vong sau khi ăn sáng tại trường học.
Nhóm người đi trên 2 ôtô đã ép tài xế lái chiếc Innova 7 chỗ tấp vào lề đường rồi dùng súng bắn đạn bi, mã tấu dọa giết tài xế để cướp xe.
Không muốn tên cướp chạy thoát, người phụ nữ phóng xe máy đuổi theo để bắt đối tượng thì xảy ra tai nạn khiến con trai tử vong.
Khi xe tải lật, tài xế cho rằng do cảnh sát giao thông tác động lên chìa khóa nên đã lăng mạ và đánh đập cảnh sát. Người này vừa bị công an bắt giữ.
Xe bị lật, tài xế và cảnh sát giao thông chui ra từ buồng lái rồi cự cãi. Tài xế cho rằng xe lật do cảnh sát rút chìa khóa nên chửi mắng, dùng tay đánh người thi hành công vụ.
Để tránh lực lượng chức năng, hàng chục người tham gia đánh bạc thường xuyên di chuyển địa điểm tổ chức sòng. Họ cắt cử người cảnh giới, không cho người lạ vào sát phạt.
Sau nhiều năm tìm kiếm, đến đầu 2017, tỉnh Đồng Nai mới quy tập được mộ 72 liệt sĩ hy sinh trong trận đánh vào căn cứ sân bay Biên Hòa hồi Tết Mậu Thân 1968.
Nhóm người đang đi tập thể dục bất ngờ phát hiện thi thể đàn ông gục chết bên vệ đường với nhiều vết thương trên cơ thể. Cơ quan công an sau đó vào cuộc điều tra vụ việc.
Sau 9 ngày xảy ra sự việc, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Hào để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.
Từ mâu thuẫn trong tranh chấp vỉa hè, gia đình ông Hào và hàng xóm liên tục xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Chiều 2/7, ông này tạt can axít vào hàng xóm làm 6 người bị thương.
Một nạn nhân trong vụ tạt axit hôm 2/7 bị bỏng hoàn toàn phần ngực và khuôn mặt, tiên lượng rất xấu, có thể bị suy giảm thị lực hoặc mù.
Bị cô hàng xóm gọi người đến vây đánh sau cuộc cự cãi, người đàn ông tạt can axít vào nhóm đối phương, làm 6 người bị bỏng.
Ông Phong đang ngồi chơi thì bị con trâu lao tới húc vào ngực, hất lên cao. Người này sau đó rơi xuống đất, gục tại chỗ với vết thương thủng ở ngực trái, gãy nhiều xương sườn.
Khi người thợ đang hàn cửa thì lửa bén vào các thùng mút xốp rồi bốc cháy dữ dội. Trong chốc lát, 7 ki-ốt ở khu chợ đầu mối bị thiêu rụi.