Vén màn bí ẩn về 'kẻ giết người khóc lóc'
Paul Michael Stephani đã gây ra hàng loạt vụ giết người tàn bạo khiến nhiều người ở Minneapolis (Mỹ) khiếp sợ.
1.321 kết quả phù hợp
Paul Michael Stephani đã gây ra hàng loạt vụ giết người tàn bạo khiến nhiều người ở Minneapolis (Mỹ) khiếp sợ.
Ở Uvalde, Texas, nơi chỉ có 16.000 dân, vụ xả súng kinh hoàng hôm 24/5 là cú sốc lớn với cả gia đình các nạn nhân, những người may mắn thoát nạn và cư dân xung quanh.
Juventus đã 7 lần thất bại ở chung kết Cup châu Âu và Champions League. Quá khứ ấy được thêu dệt thành những “lời nguyền” mỗi khi họ bước ra sân chơi danh giá nhất châu lục
Người thân của hành khách thiệt mạng trên chuyến bay 5735 của China Eastern Airlines ngày 18/5 yêu cầu hãng này giải thích sau khi báo Mỹ ám chỉ nguyên nhân tai nạn nằm ở phi công.
Lực lượng Công an tỉnh Cà Mau đã bơm cạn nước vuông tôm để tìm và đưa thi thể nghi là người đàn ông được báo mất tích 3 ngày trước.
Cảnh sát nhận định hung thủ cực kỳ dã man khi chủ động tấn công vào đầu, mặt nạn nhân. Nếu không phải người quen, khó có thể nhận dạng 2 người đàn ông xấu số.
Cảnh quay nữ chính Hee Do cười khi thấy bạn trai dẫn bản tin về vụ khủng bố 11/9 tại Mỹ vấp phải phản ứng từ khán giả.
Gần hai tuần sau khi chuyến bay của hãng hàng không China Eastern gặp nạn hôm 21/3, thêm nhiều câu chuyện về những người trên chiếc máy bay xấu số được tiết lộ.
Trong các mối quan hệ tình cảm độc hại, khi xảy ra mâu thuẫn, nhiều người sẵn sàng dùng bạo lực, cách cực đoan để trả thù đối phương dẫn đến hậu quả đau lòng.
Giới chức Trung Quốc ngày 27/3 đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm cho 132 nạn nhân xấu số trong vụ máy bay của hãng China Eastern Airlines gặp nạn hồi đầu tuần.
Sau ba ngày kể từ khi chuyến bay số hiệu MU5735 của hãng hàng không China Eastern rơi trên bầu trời Quảng Tây, nguyên nhân chiếc máy bay gặp nạn vẫn còn là ẩn số.
Giới chức Trung Quốc đã mở cuộc thanh tra diện rộng với toàn bộ ngành hàng không dân dụng của nước này sau vụ tai nạn đối với chuyến bay số hiệu 5735 của China Eastern Airlines.
Hoàn tất các thủ tục pháp y, thi thể bé gái 3 tuổi được người nhà đưa đi hỏa thiêu tại Ba Vì. Sau đó, tro cốt của nạn nhân sẽ được đưa về quê nhà ở Thạch Thất an táng.
Mẹ nạn nhân vụ lật cano khóc ngất khi nhận tro cốt của hai người con, Hà Nội vắng như ngày Tết trong lúc ca mắc Covid-19 tăng mạnh là những hình ảnh nổi bật trên Zing tuần qua.
Rạng sáng 3/3, sau buổi lễ cầu nguyện, thi thể 4 nạn nhân trong vụ lật tàu được đưa đi hỏa táng tại nhà hỏa táng Bình Hưng Hòa (TP.HCM).
17h30 ngày 28/2, thi thể N.M.Q. (3 tuổi), nạn nhân cuối cùng trong vụ lật cano được đưa đi hỏa táng tại TP Đà Nẵng.
Chiều 28/2, tro cốt của bé gái và bố mẹ của em được đưa về quê nhà ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Bà nội các nạn nhân xấu số đã khóc ngất khi chứng kiến sự việc.
Họ hàng, láng giềng của 2 em N.H.H. (16 tuổi) và N.H.H. (13 tuổi) có mặt rất đông ở đầu ngõ để đón tro cốt và chia buồn cùng gia đình nạn nhân, sáng 28/2.
"Mới Tết đây thôi, cháu còn nói sẽ đi làm để xây nhà, chữa bệnh cho cha mẹ mà hôm nay nó chỉ là cái xác vô hồn", bà Thảo nức nở kể rồi chạy vào góc khuất.
Ngày 27/2, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam phối hợp với gia đình đưa 7 nạn nhân vụ lật cano ở Hội An ra Đà Nẵng hỏa táng.