Chủ đất bị khởi tố vì làm chòi vịt: Tôi đã làm gì sai?
Tâm sự với Zing.vn, người đàn ông 48 tuổi cho rằng mình chỉ dựng chòi để nuôi vịt, cơ quan chức năng có cần thiết phải xử lý hình sự.
141 kết quả phù hợp
Tâm sự với Zing.vn, người đàn ông 48 tuổi cho rằng mình chỉ dựng chòi để nuôi vịt, cơ quan chức năng có cần thiết phải xử lý hình sự.
Sau vụ quán Xin Chào, ông Nguyễn Văn Bỉ (48 tuổi) đã kêu cứu vì cũng bị Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) khởi tố về hành vi Vi phạm quy định về quản lý nhà ở.
Tại cuộc nhậu, thấy 2 người bạn xảy ra xô xát nên Phấn lao vào can ngăn. Khi đang hòa giải thì thanh niên bị bạn đấm vào mặt nên anh ta dùng kéo đâm chết nạn nhân.
Chàng diễn viên hài nổi tiếng từ chối những quảng cáo hàng trăm triệu đồng vì không muốn lừa dối khán giả, đem danh tiếng mình gây dựng bao năm ra bán hàng không chất lượng.
Khởi nghiệp từ vùng đất trũng, không điện, không nguồn nước sạch nhưng anh Nguyễn Đăng Cường (Thuận Thành, Bắc Ninh) vẫn trở thành tỷ phú sau nhiều năm thử nghiệm với vịt trời.
Xét thấy hành vi của Thạch Trường là đặc biệt nguy hiểm và phạm đến 2 tội đối với một bị hại nên cấp phúc thẩm chấp nhận kháng nghị tăng án của cơ quan công tố.
Cảnh đẹp đất phương Nam qua ống kính và flycam của nhiếp ảnh gia, nhà quay phim tự do Lê Thế Thắng hiện lên yên bình và cuốn hút người xem, như mời gọi mọi người.
Hoa được hai thanh niên cùng xóm đưa về nhà sau tiệc rượu. Trên đường đi, thiếu nữ bị bạn nhậu khống chế và thay nhau làm nhục.
Theo phân tích của giới chuyên môn, mất 42-70 ngày để xuất chuồng 1 con gà nhưng người chăn nuôi ở Việt Nam chỉ lãi được khoảng 2.000 đồng.
Không nói quá nhiều về mình, Xuân Quỳnh luôn say mê với những mảnh đất nơi cô đến, những con người cô gặp và những trải nghiệm khiến cô học được nhiều điều.
Với thông tin người dân cung cấp là có cá sấu sổng chuồng ở lòng hồ Trị An, ông Bùi Minh Tân, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) khẳng định đó chỉ là tin đồn.
Một xóm nhỏ thuộc xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn (TP HCM) có khoảng 10 hộ dân sống trong những ngôi nhà lợp tạm bợ và chịu cảnh không điện, nước sạch nhiều năm nay.
Vịt trời vốn là loài biết bay sống trong tự nhiên, thế nhưng vài năm trở lại đây chúng được nuôi thành công trong một số trang trại.
Chứng kiến cảnh nhân tình bị vợ chửi rủa, mắng nhiếc, Thúy nảy sinh ý định trả thù. Để rồi trong phút mù quáng, chị đánh mất tất cả.
Chuyện rất ngẫu nhiên, trong vòng một tháng, tại địa bàn Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, nhiều “trai làng” vướng vòng lao lý bởi giao cấu với trẻ 15 tuổi.
Sau tiệc rượu, thiếu nữ được bạn cùng xóm đưa về. Qua nơi vắng, thấy cô gái ngã ra đường, hai “yêu râu xanh” lao vào khống chế, thay nhau cưỡng bức.
Niềm vui hiện rõ trên nụ cười, ánh mắt của những người phụ nữ khi nhận được khoản hỗ trợ tài chính "Khéo vun vén, lợi cả nhà" để vừa làm kinh tế, vừa chăm lo cuộc sống gia đình.
Ông Phạm Tuấn Hoàng ở TP HCM đã thuê lại Cù Lao để nuôi vịt trời và cũng từ đó kinh tế gia đình phất lên với thu nhập 350-400 triệu đồng/tháng.
Nữ sinh lớp 12 được phát hiện "chết đuối" trong ao nuôi vịt với mực nước chưa quá đầu gối. Nhiều người cho rằng cô gái bị giết rồi mang đến đây vứt phi tang.
Nhận đủ tiền khắc phục tổn thất tinh thần, mẹ của bé gái đã làm đơn xin giảm án cho Chiến và được cấp phúc thẩm chấp nhận.