Những nữ sinh tình nguyện vào vùng đỏ chống dịch
"Dù vất vả, mình vui vì giúp địa phương phòng, chống dịch", Minh Phương chia sẻ khi tham gia tình nguyện tại huyện Đại Lộc, Quảng Nam. Địa bàn ghi nhận 146 ca mắc Covid-19.
76 kết quả phù hợp
Những nữ sinh tình nguyện vào vùng đỏ chống dịch
"Dù vất vả, mình vui vì giúp địa phương phòng, chống dịch", Minh Phương chia sẻ khi tham gia tình nguyện tại huyện Đại Lộc, Quảng Nam. Địa bàn ghi nhận 146 ca mắc Covid-19.
Những ngày chống dịch đến 22h của nữ sinh lớp 12
Trong thời gian tham gia tình nguyện hỗ trợ chống dịch, kỷ niệm Trần Vân Khánh (17 tuổi) nhớ nhất là ngày đầu tiên mặc đồ bảo hộ và những đêm làm việc đến 22 giờ.
Sao Việt tự tay gói quà, chở nhu yếu phẩm cho người dân tâm dịch
Ca sĩ Ali Hoàng Dương, Orange và siêu mẫu Minh Tú mặc trang phục giản dị, tích cực vận chuyển, đóng gói và phân phát thực phẩm tại một siêu thị 0 đồng ở TP.HCM.
Thủ môn Tiến Dũng và bạn bè hỗ trợ chống dịch tại TP.HCM
Tiến Dũng và các thành viên trong nhóm thiện nguyện thường sử dụng các mẫu xe như Mercedes-AMG G 63, Porsche 718 Cayman để vận chuyển lương thực, thiết bị cho các bệnh viện.
45 ngày tình nguyện hỗ trợ chống dịch của sinh viên ở lại TP.HCM
Phân loại 5 tấn rau củ, chuẩn bị 800 phần quà hỗ trợ, cắt tóc giúp nhau... là những kỷ niệm trong thời gian làm tình nguyện viên ở TP.HCM của Gia Nguyên và Phương Nam.
Chủ tịch phường ở TP.HCM bị đình chỉ, điều chuyển vì lơ là chống dịch
UBND quận 8 đình chỉ công tác Chủ tịch UBND phường 15 và điều chuyển Chủ tịch UBND phường 16 về Phòng Nội vụ của quận.
Bé trai chào đời tại chốt kiểm soát dịch ở Bình Dương
Không kịp đi bệnh viện, chị Huỳnh Như được các tình nguyện viên và người dân hỗ trợ, thành công hạ sinh bé trai nặng 3,3 kg ngay tại chốt kiểm soát dịch.
Đôi trẻ ở TP.HCM yêu nhau nhờ cùng đi tình nguyện chống dịch
Quen nhau vào khoảng thời gian đặc biệt, Hương Ngân và Trí Dũng không thể ở bên hay hẹn hò như bình thường. Tuy nhiên, cả hai đều có nhiều khoảnh khắc, kỷ niệm đáng nhớ.
Tiệm nail, quán cơm đóng cửa, chuyển sang bán rau củ, trái cây
Phải tạm ngừng hoạt động theo Chỉ thị số 16, việc chuyển đổi sang kinh doanh các mặt hàng thiết yếu là cách nhiều chủ nhà hàng, cơ sở dịch vụ trụ lại trong làn sóng dịch thứ 4.
Hỗ trợ ôtô đưa bé 10 ngày tuổi về Nghệ An tránh dịch
Mất việc do dịch bệnh, vợ chồng anh Xò đành ôm con chạy xe máy từ Bình Dương về Nghệ An. Tới Đà Nẵng, cả gia đình đã được hỗ trợ di chuyển bằng ôtô.
Cô gái nhỏ tuổi nhất đội khử khuẩn ở TP.HCM: 'Mình té chỉ sợ hư bình'
Là thành viên nhỏ tuổi nhất đội phun khử khuẩn của TP.HCM, Phạm Huyền (16 tuổi) luôn hết mình với nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch.
41 sinh viên ĐH Tây Nguyên hỗ trợ Bình Dương chống dịch
41 sinh viên ĐH Tây Nguyên sẽ thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu, xét nghiệm, tiêm chủng và chăm sóc bệnh nhân cách ly.
Nữ sinh TP.HCM tranh thủ online thi học kỳ khi đi chống dịch
Trong trang phục bảo hộ kín mít, Trần Thị Cẩm Tiên khiến thầy giáo và bạn bè bất ngờ khi xuất hiện trong giờ thi học kỳ online môn Tiếng Anh.
Ca trực kéo dài 10 tiếng của điều dưỡng chi viện TP.HCM
"Khối lượng công việc của chúng tôi rất lớn khi các bệnh nhân Covid-19 tại khoa Hồi sức tích cực đều có diễn biến nặng”, điều dưỡng Nguyễn Đình Hưởng chia sẻ.
TP.HCM có hơn 20 khách sạn '0 đồng'
Các doanh nghiệp du lịch tại TP.HCM đã hỗ trợ hơn 100 khách sạn cũng như xe buýt trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
Bố đi chống dịch ở TP.HCM, con trai ôm áo cha mỗi tối mới chịu ngủ
Thường ngày hai cha con quấn quít, nên từ khi anh Thành được điều động hỗ trợ công tác chống dịch, rồi tự cách ly, bé Bingsu thường quấy khóc, khó ngủ vì nhớ.
Mai Phương Thúy: 'Tôi tiêu nhiều hơn trong những ngày dịch'
"Tôi coi đó như cách kích cầu mua sắm, tăng doanh thu cho các doanh nghiệp. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình có đóng góp phần nào đấy cho xã hội", cô nói.
Doanh nghiệp tặng 2.000 cốc nguyệt san cho nữ y bác sĩ tuyến đầu
Mới đây, 2.000 cốc nguyệt san BeUCup đã được Hecatech gửi đến các nữ y bác sĩ tuyến đầu, góp phần san sẻ với những bóng hồng áo trắng trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19.
Sinh viên trường y chỉ có 3 tiếng chuẩn bị để lên đường đến Bắc Giang
Mặc đồ bảo hộ khiến lưng bị bỏng rát, bị mất giọng vì cố nói to để người dân nghe được rõ là sự hy sinh thầm lặng của các sinh viên trường y trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh.
Bàn tay nhân viên y tế ở Bắc Giang nhăn nheo vì đeo găng liên tục
Để làm tốt nhiệm vụ, Hà cùng các bạn sinh viên tình nguyện nhịn uống nước, không dám đi vệ sinh. Gương mặt cô cũng bị trầy xước vì đeo khẩu trang và kính bảo hộ liên tục.