Mẹ bé trai bị bỏ trên taxi phải xét nghiệm ADN
Đây là nội dung trong đề nghị của UBND phường 1 (quận 8) gửi Phòng LĐ-TB&XH quận khi xem xét hồ sơ xin nhận lại bé trai bỏ rơi trên taxi.
123 kết quả phù hợp
Đây là nội dung trong đề nghị của UBND phường 1 (quận 8) gửi Phòng LĐ-TB&XH quận khi xem xét hồ sơ xin nhận lại bé trai bỏ rơi trên taxi.
Chiều 18/12, chị Hồ Thị Thu Vân (22 tuổi, ngụ Q.4) đã đến bệnh viện Từ Dũ để hoàn thành các thủ tục làm giấy chứng sinh cho con là bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi.
Trong lá thư tống tiền định gửi cho đi, Liễu viết: "Ông bà muốn biết con thì hãy gọi vào số máy 016834... tuyệt đối không được nói cho ai biết nếu không sẽ bất lợi cho ông bà đấy".
Tại nhiều cơ sở y tế, có khoảng 20%-30% người trẻ đến khám về trí nhớ, trong đó nhiều trường hợp ở độ tuổi mới mười tám, đôi mươi
Chị Hồ Thị Thu Vân (22 tuổi) được xác định là mẹ bé trai bị bỏ rơi trên taxi. Hiện chị Vân đang điều trị cắt cơn nghiện tại cơ sở xã hội Nhị Xuân (huyện Hóc Môn).
Những ngày qua, ông Liêm - người tự nhận là ông chú của cháu bé đã tìm đủ mọi cách để nhận lại bé trai bị bỏ rơi trên taxi giữa đêm khuya.
Ngoài vị trí cái xoáy và dấu vết phía tai phải con bò bị sứt, người mất trộm không có cơ sở nào khác chứng minh đó là bò của mình.
Trong phút tiễn biệt đại úy Hai Thành, nhiều người bùi ngùi kể lại những chuyến đi đánh án hàng tháng trời trên núi rừng để giải cứu bé Thảo Vân bị bắt cóc.
Do không lấy được tiền nợ nên Nguyễn Minh Phân và Trì Nguyễn Duy Linh đã bắt cóc con gái 2 tuổi của anh Sang (TP.Biên Hòa) để lấy tiền chuộc và đòi món nợ 5,5 triệu đồng.
Gần một năm sau ngày bé gái vừa lọt lòng bị "chôn sống", người mẹ cho hai con nghỉ học, cùng chồng bỏ nhà đi làm thuê, trốn nợ.
Nguyễn Thị Thanh Trang - người giúp việc cho sư trụ trì và quản lý nơi nuôi dưỡng các trẻ em trong chùa, có vai trò được xem như bảo mẫu của các cháu bé ở đây.
Sinh con gái khỏe mạnh tại bệnh viện nhưng 17 giờ đồng hồ sau, người mẹ 19 tuổi ở Hải Phòng đã bỏ lại con, trốn biệt tích.
Bố cháu bé cho rằng do vợ bỏ nhà đi lâu không về nên anh bức xúc sai con trai lớn tìm cách lén ôm cháu bé 11 tháng tuổi đi hòng gây áp lực.
"Ban đầu, vợ chồng tôi mủi lòng, nghĩ sẽ viết đơn xin giảm tội cho Trâm, nhưng khi nghe tin cô ta mang con đi bán 10 triệu, tôi sốc thêm lần nữa", mẹ bé trai bị bắt cóc nói.
Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang vừa gửi thư biểu dương và thưởng nóng 10 triệu đồng cho công an quận 7 (TP.HCM) vì giải cứu nhanh, an toàn cháu bé 1 ngày tuổi bị bắt cóc.
Bảo vệ đã không kiểm tra giấy xuất viện, vẫn để kẻ bắt cóc bế bé sơ sinh lọt ra ngoài. Chưa tìm thấy cháu bé, bệnh viện lại đề nghị sản phụ xuất viện nên gia đình không đồng ý.
Đóng giả y tá hoặc lân la làm quen với sản phụ, những "mẹ mìn" đã bắt cóc trẻ giữa chốn đông người.
Buổi chiều, khi đến lớp đón con, anh T. mới giật mình khi cô giáo cho biết con mình không đi học. Lúc này, anh mới nhớ ra buổi sáng mình bỏ quên con tại cây xăng...
Những dòng chữ nguệch ngoạc, sai lỗi chính tả, không rõ câu từ đầy kín 4 trang giấy học sinh, là những dòng khẩn cầu, tha thiết kêu oan của một người nông dân...
Người mẹ đào hố bỏ con bị xử phạt hành chính, trong khi cháu bé sơ sinh bất hạnh được đưa vào Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi.