10 tên giang hồ cầm mã tấu chém gục thiếu niên giữa đường
Đang ngồi chơi cùng bạn trước cổng nhà người thân ở Đồng Nai, Dương bị nhóm 10 côn đồ dùng mã tấu lao tới chém gục tại chỗ.
150 kết quả phù hợp
Đang ngồi chơi cùng bạn trước cổng nhà người thân ở Đồng Nai, Dương bị nhóm 10 côn đồ dùng mã tấu lao tới chém gục tại chỗ.
Khi cảnh sát đến nhà làm việc, người vợ gọi điện và Hải có trả lời "chút nữa về" nhưng đến nay người đàn ông này vẫn chưa thấy xuất hiện.
Khi mở bao tải, người phụ nữ 58 tuổi hoảng hốt phát hiện thi thể bên trong là con của mình, với nhiều vết thương trên người nghi bị chém.
Khi tìm thấy nhà anh Ngọc, nhóm giang hồ chia thành hai hướng từ cửa chính và cửa sau đập cửa kính xông vào nhà chém người.
Ông bà nội nạn nhân từng chơi lô đề dẫn đến khoản nợ khá lớn. Cách đây hơn 1 năm, họ bất ngờ rời khỏi quê đi sang tỉnh khác sinh sống.
Sau khi sát hại vợ tử vong, Tân đưa nạn nhân lên giường đắp chăn lại rồi khóa cửa ngoài cùng con bỏ về Phú Thọ.
Ông Thạnh đang trông coi tại khu vực bãi giữ xe thì Phú cầm con dao phay xông vào, lao đến đè lên người toan cắt cổ nạn nhân.
Tức giận vì bị đàn anh tát vào mặt, Quốc gọi điện cho 7 đồng bọn mang hung khí đến nhà đánh chém khiến nạn nhân gục tại chỗ.
Trong lúc nóng giận nhất thời, người mẹ đã cướp đi sự sống của chính đứa con mình yêu thương và chở che hết mực.
Sau vụ truy sát nạn nhân kinh hoàng đêm 12/10, nhóm thanh niên này đã bị nhà chức trách triệu tập để làm rõ nguyên nhân.
Xích mích về chuyện thừa kế đất đai, nghịch tử 36 tuổi đã dùng dao chém chết mẹ, đâm chị dâu trọng thương.
Sau trận hỗn chiến, cảnh sát phát hiện một nam thanh niên đã tắt thở tại hiện trường.
Cầm dao chém chết mẹ đẻ 88 tuổi, Thanh tiếp tục ra tay sát hại vợ. Gây án xong, hung thủ dọn dẹp hiện trường và kéo thi thể các nạn nhân xuống ao trước nhà cất giấu.
Nhiều lần gạ tình nhưng bị người hàng xóm hơn 14 tuổi từ chối, Thú nhận thấy con gái bà này trẻ hơn nên chuyển hướng.
Cổ nạn nhân quấn sợi cáp điện thoại treo trên nóc nhà sàn, trên đỉnh trán có một vết chém dài 15 cm. Cảnh sát nhận định, đây chỉ là hiện trường giả.
Người dân hốt hoảng khi nhìn thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang thoi thóp nằm trên vũng máu với nhiều vết chém trên người.
Con trai bị đánh sau tiệc cưới, 2 vợ chồng ra can ngăn liền bị nhóm người chém tới tấp khiến người chồng tử vong, vợ trọng thương nhập viện cấp cứu.
Trong khi đang gặp khó khăn trong quá trình điều tra, cảnh sát nhận được tin nạn nhân vụ án có mâu thuẫn với một người khác trong phòng tập thể hình.
Sau khi chém chết con trai 8 tuổi, Nguyễn Thị Lý cảm thấy hối hận và xấu hổ trước hành động của mình. Giờ đây, nữ bị can chỉ muốn sống cách ly với xã hội.
Khi công an ập vào bắt giữ, hung thủ ngồi bất động trước nhà, mắt nhìn trừng trừng, bất cứ ai chạm vào cũng không phản ứng.