Có người nhận là cha đứa bé bị bỏ rơi ở Cà Mau
Hơn hai tháng nuôi dưỡng bé gái bị bỏ rơi ở Cà Mau, nữ chủ tịch phường bị một người "đòi con" vì cho rằng đó là máu mủ của họ.
123 kết quả phù hợp
Hơn hai tháng nuôi dưỡng bé gái bị bỏ rơi ở Cà Mau, nữ chủ tịch phường bị một người "đòi con" vì cho rằng đó là máu mủ của họ.
Yêu thương đứa con mình mang nặng đẻ đau bằng tất cả tình mẫu tử nhưng trong sâu thẳm chị Hương vẫn là nỗi nhớ đứa con trai chị đã nuôi nấng, yêu thương suốt 6 năm qua.
Thấy bé trai đi lạc, các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã chở cháu đi tìm mẹ trong đêm bắn pháo hoa mừng lễ 2/9.
Người giúp việc làm được 10 ngày thì bắt cóc cháu bé mới được ba tháng tuổi của một gia đình ở Sài Gòn.
Chị Hương vẫn chưa hết nguôi ngoai, nước mắt không ngừng chảy khi nhớ tới bé Đoàn Nhật M. đã trở về với cha mẹ đẻ của mình là anh Phùng Giang Sơn.
Hai cháu bé trong vụ nhầm con ở Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì, Hà Nội, đã được trao trả về với cha mẹ đẻ của mình. Bệnh viện quyết định bồi thường cho mỗi gia đình 150 triệu đồng.
5 năm trước, sự nhầm lẫn của hộ sinh đã khiến 2 bé gái ở Bình Phước lớn lên ở gia đình không phải cha mẹ ruột của mình. Hai năm sau cuộc hội ngộ, hai đứa trẻ đang sống như thế nào?
Theo luật sư, 2 gia đình cần đến UBND huyện đăng ký nhận cha, mẹ, con. Sau đó phải hủy giấy khai sinh cũ để làm lại giấy khai sinh mới cho các cháu.
Sở Y tế Hà Nội yêu cầu sớm giải quyết sự việc trao nhầm con, đảm bảo sự đồng thuận của hai bên gia đình.
Dù nguy cơ thấp, việc nhầm con trong bệnh viện vẫn có thể xảy ra. Các bệnh viện ngày càng thắt chặt quy trình trao nhận trẻ để tránh điều đáng tiếc này xảy ra.
Theo luật sư, vụ việc không hề có dấu hiệu hình sự mà do lỗi vô ý của nữ hộ sinh. Sau khi nhận lại con đẻ, các gia đình có quyền kiện ra tòa để đòi bồi thường vật chất, tinh thần.
Mặc cho Đăng khuyên can, bà Lan vẫn nhất quyết muốn Bình phải đi tù để trả giá cho hành động đánh Nguyên bất tỉnh. Trong mắt bà Lan, mẹ con Dung là "khắc tinh" của Vũ Gia.
Nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm cho rằng khi đã hoạt động trong giới nghệ thuật thì khó có nghệ sĩ nữ nào chưa từng bị gạ gẫm hay lạm dụng về tình dục.
Sau một tháng con trai mất tích, người mẹ vui mừng đến rơi nước mắt khi các “hiệp sĩ” Bình Dương thông báo đã tìm thấy bé. Người này sau đó tức tốc đến gặp “hiệp sĩ” để nhận con.
Nam diễn viên hài kể về thời gian trốn nợ cùng cực của mình khi phải làm thêm ở lò bánh mì, không dám bước ra khỏi nơi ở và nói không quá hai câu trong ngày.
Rơi vào tay IS từ khi còn rất nhỏ, trẻ em Iraq và Syria trở thành tài sản trong tay các chiến binh, với nguy cơ bị lạm dụng như nô lệ tình dục hay bị đẩy vào cuộc chiến chết chóc.
Bé trai 7 ngày tuổi, nặng khoảng 4 kg bị bỏ rơi tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương (Hà Nội).
Sau thời gian xác minh nhân thân, chính quyền đã cho chị Phạm Thùy Ngân nhận lại bé Bin sau một tháng thất lạc bé trước bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM).
Một phụ nữ đã trình những giấy tờ liên quan để chứng minh bé Bin là con của mình.
Hơn một tháng nay, Bệnh viện Từ Dũ cùng chính quyền phường Phạm Ngũ Lão (TP.HCM) đang nỗ lực tìm kiếm cha mẹ bé trai bị bỏ rơi.