Bí ngô khổng lồ, 5 triệu/quả khách tranh nhau mua
Những quả bí ngô khổng lồ dù còn non, chưa đến kỳ thu hoạch nhưng đã nặng khoảng 20 kg đang được khách ồ ạt đặt mua với giá 5 triệu đồng/quả.
157 kết quả phù hợp
Những quả bí ngô khổng lồ dù còn non, chưa đến kỳ thu hoạch nhưng đã nặng khoảng 20 kg đang được khách ồ ạt đặt mua với giá 5 triệu đồng/quả.
Các loại hoa chủ lực tại thủ phủ hoa Đà Lạt (Lâm Đồng) bật tăng giá mạnh trong khi nhà vườn không còn hàng để cung ứng cho nhu cầu đang cao của thị trường sát ngày lễ 20/10.
Tham quan và trải nghiệm nhà vườn, rau củ quả sạch ở Đà Lạt hiện nay là một hướng du lịch giúp đưa du khách đến gần với Đà Lạt hơn.
Rau ở Đà Lạt đang ế, giá rẻ từ 1.000-3.000 đồng/kg khiến nông dân lỗ nặng. Trong khi đó, tại Hà Nội, cũng với các loại rau này, người dân phải mua hàng Tàu với giá đắt đỏ.
Không cần phải ra vườn lam lũ với cây trồng, bây giờ anh Nguyễn Đức Huy ở Đà Lạt - Lâm Đồng có thể sử dụng điện thoại của mình để quản lý toàn bộ vườn rau.
Đại Lý được nhắc tới trong các tiểu thuyết như một vùng đất xinh đẹp, trù phú. Ngày nay, đây là điểm du lịch hút khách với các công trình kiến trúc cổ, văn hóa và ẩm thực đặc sắc.
Với những đặc sản trái cây nổi tiếng, lại phong phú đa dạng về các loại quả, du lịch miệt vườn luôn khiến nhiều du khách không thể kìm lòng khi được ghé thăm và thưởng thức.
Đà Lạt là nơi hội tụ của nhiều nguồn cư dân và các dân tộc. Tuy nhiên Đà Lạt vẫn có số lượng người Kinh chiếm đa số, nên nói đến phong cách người Đà Lạt là nói đến nhóm cư dân này.
Khởi nghiệp bằng vài cây giống đem về từ Đài Loan, đến nay, anh Lê Tiến Thành đã có một vườn oải hương rộng 1.000 m2 độc nhất vô nhị ở Đà Lạt, cho thu nhập khá tốt.
Nếu thời điểm này năm trước, giá hành tây, khoai tây Đà Lạt (Lâm Đồng) rẻ mạt, thì năm nay loại nông sản này được giá hơn, nhà vườn phấn khởi.
Cùng một nỗi khắc khoải “lăng mộ vua Quang Trung nằm ở đâu?”, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân đã vào cuộc tìm kiếm và cũng theo hướng lăng Ba Vành.
Tết Âm lịch là thời điểm phù hợp để du lịch Đà Lạt bởi thời tiết lý tưởng, cảnh sắc tươi đẹp và mai anh đào nở rộ khắp các con đường.
Vùng đất đai trù phú, khí hậu hiền hòa nằm cách TP HCM gần 200 km, ở cửa ngõ sông Tiền, giữa dòng Tiền Giang và Hậu Giang.
Còn hơn hai tuần nữa mới tới Tết Nguyên đán nhưng nhiều diện tích hoa tại Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bung nở rộ khiến nhà vườn có nguy cơ thua lỗ mùa hoa Tết.
Mê hoa, chị Vũ Thị Phương quyết định bỏ công việc ở TP HCM, lên Đà Lạt thuê đất trồng hoa lily và trở thành "tỷ phú" ở mảnh đất cao nguyên này.
Sống ở cao nguyên, thời điểm cưới đẹp nhất chắc chắn là mùa đông, khi cái rét không còn làm tan chảy phấn son, hoa dại bung nở khoe sắc khắp núi đồi.
Khu nhà kính rộng 4.000 m2 ươm trồng rau, quả của anh Lê Nguyễn Phúc Đăng, trong đó có vườn cà chua với những chùm quả đen mọng, ken dày từ gốc đến ngọn.
Rau muống thường 15.000 đồng/kg, hàng sạch giá 100.000 đồng, thịt heo sạch cũng đắt hơn loại thường chục nghìn mỗi kg... Muốn, song không phải ai cũng đủ điều kiện dùng đồ sạch.
Vườn cà chua đen của ông Lê Hữu Phan, Xuân Hương, TP Đà Lạt, Lâm Đồng cho quả chi chít từ gốc lên ngọn dù trước đây, loại nông sản này được cho là không hợp thổ nhưỡng ở đây.
Nhiều nông dân tại thành phố Đà Lạt phải bỏ việc để ngồi canh vườn hoa, nông sản, ngăn không cho du khách giẫm đạp khi vào chụp hình.