Con ơi, ráng học lấy cái nghề
Đợi lúc ba mẹ đã đi ra ngoài, Nhân lục trong tủ ra một gói hồ sơ màu vàng, ứa nước mắt kể: “Thực ra có lúc em đã định thôi học rồi".
185 kết quả phù hợp
Đợi lúc ba mẹ đã đi ra ngoài, Nhân lục trong tủ ra một gói hồ sơ màu vàng, ứa nước mắt kể: “Thực ra có lúc em đã định thôi học rồi".
Nằm trong vùng quy hoạch dự án sân bay lớn nhất Việt Nam, hàng nghìn hộ dân đang phải sống ở những căn nhà dột nát, xuống cấp, đường đất bụi bẩn... suốt chục năm qua.
Để đến được giảng đường, nữ sinh viên ấy phải trải qua những ngày ám ảnh của nghèo đói và nỗi sợ phải sống một mình suốt bốn năm trong căn nhà dột nát giữa đồi cà phê quạnh vắng.
“Thi tốt nghiệp xong, em đi làm cỏ thuê dành dụm được 800.000 đồng để lên Cần Thơ vào đại học”, Nguyễn Thị Mỹ Duyên nói.
Lê Công Tuấn Anh tự sát năm 29 tuổi, Nguyễn Huỳnh chết vì sốc thuốc, người vào vai danh ca Khánh Ly có cuộc đời sóng gió sau bộ phim nổi tiếng "Em còn nhớ hay em đã quên".
Nhận tin chồng gặp nạn trên biển, chị Hân nhiều lần ngất lịm. Lúc tỉnh lại, người vợ gào khóc: “Anh ơi, nhà mình vừa xây xong, anh còn chưa kịp ở. Sao anh bỏ mẹ con em đi..."
Đã 6 tháng sau khi quy định về cho vay xây, sửa nhà từ gói 30.000 tỷ đồng có hiệu lực, đến nay số người tiếp cận được vốn này chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Một người đang sống khỏe mạnh, có nơi cư trú ổn định, hàng tháng nhận lương hưu vẫn bị tuyên bố mất tích.
Sau khi trúng độc đắc cả 13 tờ vé số, Thức mua nhà, tậu xe, cưới vợ, ăn chơi trác táng. Khi hết tiền, gã sa vào cờ bạc, rượu chè, đánh đập vợ con để rồi dẫn tới bi kịch.
Được khuyên can nhiều lần, nhưng cô vợ trẻ vẫn công khai "cắm sừng chồng" để cặp bồ với một gã đàn ông hơn 20 tuổi.
Trở về từ đường dây đẻ thuê ở Thái Lan, thiếu nữ quê Bạc Liêu được bạn bè giới thiệu sang Nga làm công rồi lấy chồng nước ngoài nhưng đã bị trục xuất sau đó.
Trên nền ngôi nhà cũ lụp xụp, cứ đến những ngày mưa bão là cả nhà phải chạy sang hàng xóm ở nhờ, bố mẹ Công Phượng đang xây ngôi nhà mới từ tiền đóng góp của các con.
“Từ lúc nhặt được 5 triệu yen Nhật, cuộc sống gia đình tôi có nhiều xáo trộn. Chồng tôi phải về quê làm ruộng, chăn bò...", chị Huỳnh Thị Ánh Hồng nói.
“Căn nhà” của A Sáng nằm lọt thỏm giữa rừng già huyện Bắc Bình, giáp ranh với tiểu khu 22 rừng phòng hộ Tuy Phong, ở độ cao gần 800 m so với mặt biển.
Chị Lâm Thị Bé (SN 1959, ngụ ấp Xa Xi, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) phải sống chịu một tấn bi kịch khó tin sau quãng thời gian 13 năm liên tục mang thai và sinh nở.
Từ năm học lớp 7, Vui đã trở thành trụ cột trong gia đình. Ngoài giờ học, em mưu sinh nhiều công việc nặng nhọc để có tiền mua thuốc cho mẹ và nuôi em ăn học.
Chiến lược kinh doanh và quản trị của Dương Công Minh, ông chủ tập đoàn Him Lam, gói gọn trong 3 điểm là biết cách sử dụng chính sách, nhạy bén với thị trường và độc trị.
“Người thổi hồn vào chai” là biệt danh mà giới hội họa đặt cho người họa sĩ thầm lặng Lê Công Tuân. Anh không vẽ trên giấy, trên lụa mà anh vẽ tranh trong những cái chai thủy tinh.
Công ty Ajinomoto Việt Nam phối hợp với báo Thanh Niên trao tặng 21 căn nhà tình thương cho các hộ gia đình khó khăn.
Không kèn và cũng không có tiếng trống như vẫn thường thấy, đám tang diễn ra rất lặng lẽ như số phận và sự ra đi của thanh niên nhặt rác Mai Văn Tý (quê Quảng Ngãi).