Đã có 135 người bị rắn lục đuôi đỏ tấn công ở Quảng Ngãi
Sáng 27/11, ông Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, chỉ trong hai tháng 10 và 11, tỉnh này đã ghi nhận 135 trường hợp người dân bị rắn lục đuôi đỏ cắn.
107 kết quả phù hợp
Sáng 27/11, ông Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, chỉ trong hai tháng 10 và 11, tỉnh này đã ghi nhận 135 trường hợp người dân bị rắn lục đuôi đỏ cắn.
Những ngày gần đây, nhiều khu dân cư ở các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng xuất hiện loài rắn lục đuôi đỏ cắn người và đã có hàng chục người phải nhập viện.
Trong vòng 1 tháng qua, có gần 40 người dân ở Quảng Nam và Quảng Ngãi bị rắn lục đuôi đỏ cắn phải nhập viện. Loài rắn này xuất hiện ngày càng nhiều khiến người dân lo lắng.
Gặp chúng tôi, chị Hường khẳng định, cha chồng mình là đệ tử chân truyền của phái bùa Lỗ Ban, có phương pháp làm bùa trị rắn kỳ bí tại rừng U Minh.
Tại một số địa phương ở Thanh Hóa, rắn lục đuôi đỏ bất ngờ xuất hiện, cắn người. Dân nghi ngờ rắn được mang từ nơi khác tới.
Sau 2 ngày phát động người dân tham gia diệt rắn lục đuôi đỏ, thống kê từ Ban nông nghiệp xã Khánh Sơn (huyện Nam Đàn, Nghệ An), đã có 28 con rắn được giao nộp và tiêu hủy.
Chỉ sau một ngày người dân xã Khánh Sơn (Nam Đàn, Nghệ An) đã bắt, tiêu diệt được 18 con rắn lục đuôi đỏ. Số rắn bị tiêu hủy trong thời gian tới dự kiến còn nhiều hơn.
Nạn nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, liệt tứ chi, loạn nhịp thở.
Buổi tối đi bắt cua ngoài đồng, ông Hợi thấy con rắn đen trắng thì bắt nhưng bị cắn vào tay. Rất may nạn nhân được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời.
Một năm qua, gia đình anh Nhàn (huyện Nam Đàn, Nghệ An) có đến 5 người bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Người dân nơi đây đang vô cùng hoang mang.
Chỉ trong thời gian ngắn, rất nhiều rắn lục không biết từ đâu xuất hiện hàng loạt ở Khánh Sơn (huyện Nam Đàn, Nghệ An) tấn công nhiều người dân, thậm chí chúng còn bò vào tận nhà.
Bị rắn chàm quạp cắn vào lưng bàn tay, một phụ nữ Việt Nam đang sinh sống tại Lào phải đi máy bay về nước mới thoát chết.
Nghe tiếng ào ào như những cơn cuồng phong phát ra trong lau sậy, ông Hai Tây bừng tỉnh giấc ngủ trưa khi cặp rắn hổ mây khổng lồ ngóc đầu qua khỏi ngọn tràm, mắt đỏ lừ nhìn xuống.
Nhiều người coi ông Vi Văn Đào huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk là ân nhân cứu mạng bởi ông đã cứu được nhiều người từ cõi chết trở về do rắn độc cắn.
Viên đá nhỉnh hơn quả trứng chim cút, màu trắng ngà, ẩn trong đó là “quyền lực” vô biên chữa được các loại độc chất của rắn, đẻn, khắc các yếu tố gây bệnh khi bị chó, mèo dại cắn.
"Nạn nhân" là con rắn cạp nong màu xanh biển, bị cắn chết trong lúc tìm kiếm nơi trú ẩn trên giường của một người đàn ông ở miền trung Ấn Độ.
Nhiều người từng bị rắn độc cắn thập tử nhất sinh, bị bệnh viện trả về được ông cứu thoát khỏi lưới hái tử thần bằng bài thuốc kỳ bí trong thiên nhiên.
Hơn 30 năm qua, ông Đinh Văn Toán (Tiền Phong, Đà Bắc, Hòa Bình) đã chọn khu rừng Lắn làm tổ ấm của riêng mình. Người ta đã quên mất tên ông mà chỉ quen gọi ông là 'người rừng'.
Chết đi sống lại, bị rắn độc cắn nằm viện tốn cả trăm triệu đồng nhưng với niềm đam mê, như một cái nghiệp, các thợ săn rắn độc vẫn bám trụ theo nghề tổ tiên để lại.
Khi mở cửa phòng, mọi người thấy ông Đ. nằm dưới sàn, toàn thân tê cứng và ngưng thở. Dưới chân bàn có một con rắn hổ đất đang quấn quanh.