Người phụ nữ thoát chết sau hai lần tim ngừng đập
Người phụ nữ 39 tuổi được các bác sĩ cứu sau hai lần rơi vào tình trạng ngưng tim, ngừng hô hấp tuần hoàn ngay cổng bệnh viện.
153 kết quả phù hợp
Người phụ nữ 39 tuổi được các bác sĩ cứu sau hai lần rơi vào tình trạng ngưng tim, ngừng hô hấp tuần hoàn ngay cổng bệnh viện.
Tại làng Hindu Nagar, nơi quan hệ khác đẳng cấp bị lên án, cô gái bị đàn ông giàu có hãm hiếp và thiêu sống lại bị những người đẳng cấp trên chỉ trích là dụ dỗ nhà giàu.
Không chỉ là thanh âm trong trẻo của tình yêu đôi lứa, cuốn tiểu thuyết cho độc giả thấy một hiện thực khốc liệt của xã hội hiện đại, nơi áp lực đang đè nặng lên vai người trẻ.
Chiến dịch quy mô được phát động để tìm kiếm con voi đã giết chết 5 người ở bang Assam, Ấn Độ kết thúc với việc thủ phạm bị bắn thuốc mê và sẽ được chuyển tới khu vực khác.
Tác phẩm của Kazuo Ishiguro vẽ một Nhật Bản sau thế chiến thứ hai đau thương và cô độc. Nhưng sau tất thảy, điều đọng lại là một cuộc sống bình dị, thuần khiết và lắng đọng.
Cảnh sát đang điều tra vụ một phụ nữ chết trong tư thế treo cổ ở ban công tầng 3 tại căn nhà ở Gia Lâm, Hà Nội.
Mỹ là nền kinh tế lớn nhất thế giới nhưng gần 40 triệu người dân nước này đang sống trong cảnh nghèo khổ, đói khát.
Hàng trăm phụ nữ ở Paris đã xuống đường biểu tình hôm 19/10 để phản đối nạn bạo hành gia đình đối với phụ nữ, trong đó có nhiều trường hợp dẫn đến cái chết.
Những người di cư bị Mỹ gửi trở lại Mexico chịu đựng cuộc sống tạm bợ, thiếu thốn và nguy hiểm ở các thành phố như Matamoros, nơi có cơ sở hạ tầng nghèo nàn và mức độ bạo lực cao.
Khi "Karoshi" - thuật ngữ tiếng Nhật chỉ những người chết vì làm việc quá sức, thiếu ngủ - trở thành vấn nạn, người dân xứ Phù Tang đang phải học cách quý trọng giấc ngủ hơn.
Nỗi ám ảnh đến với những người dân sống dọc ven quốc lộ 5 và nhiều tài xế lái xe khi họ phải đánh cược tính mạng của mình mỗi lần di chuyển trên con đường tử thần.
"Đôi giày này sẽ đưa con đến một chân trời mới an lành hơn, để con có thể vui sống muôn đời", người phụ nữ thì thầm trong nụ cười đau đớn.
Vụ việc người đàn ông Hàn đánh đập, hành hung vợ Việt như "bao cát" khiến dư luận phẫn nộ. Bấy lâu nay, bước ra từ màn ảnh Hàn luôn là những soái ca, lộng lẫy.
Theo cha đi hát ở các quán nhậu, quán cà phê từ lúc 15 tuổi, Phương Cẩm Ngọc cho biết cô cảm thấy tủi nhục khi bị khách quấy rối tình dục, có hành động thô lỗ.
Sống trong thế kỷ XXI, nhiều cô dâu tại Ấn vẫn bị tước đoạt mạng sống vì làn da tối màu hoặc thiếu của hồi môn.
Bị chồng cũ tạt axit khắp cơ thể, Huyền chết lâm sàng 5 ngày. Điều kỳ diệu đã xảy ra, cô tỉnh lại trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.
Do quá sợ đau nên nữ bệnh nhân không dám tới bệnh viện để mổ mà âm thầm quay về điều trị bằng thuốc tự mua khiến tình trạng ngày càng nặng.
Thân gái như hạt mưa sa, mười hai bến nước biết dòng nào trong, nguồn đâu là đục. Họ khờ dại vì đau khổ cũng chẳng dám oán trách người mình từng thương.
Vừa chịu nỗi đau mất chồng, vừa chịu sự kỳ thị vì bị coi là vận rủi, hai phụ nữ Nepal quyết tâm chinh phục đỉnh Everest để gửi thông điệp tới những người cùng cảnh ngộ.
Nỗ lực khắc họa sự tàn bạo và đau thương của vụ khủng bố gây chấn động tại Ấn Độ năm 2008, nhưng “Hotel Mumbai” còn mang nhiều hơi hướm của một tác phẩm tài liệu.