'Cẩu tặc' cướp chó cảnh gắn chip của người nước ngoài
Công an Hà Nội vừa tìm lại một chú chó cảnh của người nước ngoài bị cướp trên phố.
132 kết quả phù hợp
Công an Hà Nội vừa tìm lại một chú chó cảnh của người nước ngoài bị cướp trên phố.
Trước khi ra tay “hành động”, Linh bám theo người phụ nữ giàu có, lái chiếc Mercedes mới đăng ký đang chở 2 con nhỏ.
Một trong hai nghi can cướp giật tài sản của người nước ngoài vào trưa 12/2 trên đường Phạm Ngũ Lão (Q1, TP.HCM) khai nhận là võ sư.
Khi thủ phạm bị bắt, nhiều người đã phải trầm trồ vì khuôn mặt thật của thủ phạm quá giống với bức phác họa trước đó của họa sĩ.
Bị cảnh sát hình sự đặc nhiệm truy đuổi khoảng 3km, kẻ cướp giật điện thoại của người nước ngoài đã nhảy xuống kênh Tàu Hũ để thoát thân.
Không chỉ ngoài đường, bọn cướp còn vác mã tấu xông vào nhà, cửa hàng để lấy vàng, điện thoại,...
“Biết sắp đến ngày cưới đấy, nhưng tàu vẫn lênh đênh trên biển đi làm nhiệm vụ. Tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền nghe càng thôi thúc và day dứt”.
Cần tiền tiêu xài nên Vũ và Cường đã rủ nhau đi cướp chiếc điện thoại đắt tiền của một người ngoại quốc.
Nhìn thấy người đàn ông chạy xe một mình trên đường vắng, 3 tên cướp cầm mã tấu chém nhiều nhát vào nạn nhân rồi cướp chiếc xe máy đắt tiền tẩu thoát.
Nhóm “kiều nữ” chủ động làm quen tán tỉnh với người nước ngoài sau đó hẹn rủ đi chơi để đồng bọn tấn công cướp tài sản.
Nghe tiếng tri hô "cướp, cướp" của người đàn ông nước ngoài chạy bộ đuổi 2 tên đi xe Wave, Trung úy Việt tăng ga đuổi theo.
Nhiều “Tây đen” tự dưng vô cớ la lối, quậy phá, thậm chí cởi hết quần áo rồi đi lông nhông ra phố, cũng có nhiều du khách lang thang bị bệnh nằm lăn lóc ở vỉa hè.