Ngày đoàn tụ gia đình của người phụ nữ 24 năm bị bán sang Trung Quốc
"Đúng là con Lan, đứa con mà tôi mong chờ bấy lâu nay đây rồi. Mẹ cứ nghĩ sẽ không còn cơ hội gặp lại con", bà Liên mếu máo khi gặp lại người con gái 24 năm lưu lạc không tin tức.
320 kết quả phù hợp
"Đúng là con Lan, đứa con mà tôi mong chờ bấy lâu nay đây rồi. Mẹ cứ nghĩ sẽ không còn cơ hội gặp lại con", bà Liên mếu máo khi gặp lại người con gái 24 năm lưu lạc không tin tức.
Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, sản phụ Nguyễn Thị Liên là ví dụ điển hình cho sự thành công của điều trị ung thư, câu chuyện cổ tích giữa đời thường.
Sau gần 2 tháng được chăm sóc đặc biệt, bé Đỗ Bình An có thể ra viện với sức khỏe tốt, cân nặng 2,4 kg.
Sau gần một tháng sinh con, người mẹ bị ung thư vú Nguyễn Thị Liên (28 tuổi, Hà Nam) lần đầu được gặp và ôm bé Đỗ Bình An vào lòng.
Sáng 14/6, Sở GD&ĐT Quảng Bình gửi tờ trình đến UBND tỉnh xin bổ sung một biên chế để thí sinh Ngô Thị Lài được tuyển vào học lớp 10 ở trường đúng với nguyện vọng của em.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Bình cho rằng sau khi có kết quả thi vào lớp 10, sở sẽ bàn về trường hợp thí sinh Ngô Thị Lài, rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.
Gần 3 tuần sau mổ ngồi bắt con, mẹ bé Bình An bắt đầu phác đồ điều trị mới với nhiều hy vọng, sức khỏe đã có tiến triển rõ rệt.
Bé Đỗ Bình An và chị Nguyễn Thị Liên, sản phụ ung thư giai đoạn cuối, vẫn chưa thể gặp nhau như dự kiến ban đầu.
Nghe tin Lài đến muộn vì không biết lịch thi lại Ngữ văn vào lớp 10, Sở GD&ĐT Quảng Bình đã cho em được xét tuyển vào trường mà "không cần thi vẫn trúng".
Hơn 1 km đê chắn sóng ở xã Đa Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) bị nứt sau thời gian ngắn sử dụng. Cơ quan chức năng lo ngại sự cố nguy hiểm dễ xảy ra mùa mưa lũ năm nay.
“Đối với một phụ nữ bình thường, hồi sức sau sinh đã là khó khăn, huống hồ người bệnh ung thư", bà Linh chia sẻ về sự tỉnh lại kỳ diệu của người mẹ mắc ung thư.
Chị Nguyễn Thị Liên - người mẹ mắc ung thư giai đoạn cuối vẫn quyết sinh con - đã tỉnh lại sau 5 ngày hôn mê và được nhìn thấy hình ảnh bé Đỗ Bình An.
"Hai đứa yêu nhau từ lúc học cấp 3, nhiều lần Hải đưa Vy về đây chơi. Tưởng chừng chuẩn bị đi cưới nó không ngờ việc lại như vậy", hàng xóm tiếc nuối khi biết tin Hải bị bắt.
Sau ca mổ bắt con, Nguyễn Thị Liên, người mẹ bị ung thư giai đoạn cuối, rơi vào tình trạng mê man. Chị vẫn chưa một lần được nhìn thấy bé Đỗ Bình An.
Gắng chút sức lực yếu ớt sau ca mổ, người mẹ mắc ung thư vú vẫn không quên hỏi bác sĩ về cân nặng của đứa con sinh non.
Phát hiện mắc căn bệnh ung thư vú khi đang mang thai, sản phụ Nguyễn Thị Liên phải ngồi suốt hai tháng trước khi sinh vì đau đớn.
Bé Gấu, con trai Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm (Công an tỉnh Hà Tĩnh), người từ chối điều trị ung thư để sinh con nay đã gần 3 tuổi. Bố của bé đã rất xúc động nhớ về 3 năm trước.
Một trong hai phụ nữ bị sét đánh ở Quảng Trị đã tử vong, người còn lại đang cấp cứu tại bệnh viện.
Va chạm với ôtô tải trên đường Lê Quang Định, quận Bình Thạnh (TP.HCM), một phụ nữ ngã xe đập đầu xuống đường tử vong tại chỗ.
Khi đã lên cơn dại, bệnh nhân không thể điều trị. Đặc biệt, virus dại thường tiềm ẩn trong cơ thể người khá lâu trước khi phát bệnh nên ít người đề phòng.