Hồng Nhung: 'Tôi không hát nhạc Sơn Tùng M-TP để cho vui'
Hồng Nhung cho biết trước khi hát "Lạc trôi", chị không biết nhiều về nhạc Sơn Tùng M-TP. Dù vậy, diva đánh giá giọng ca "Nơi này có anh" là người trẻ có thể bước đường dài.
42 kết quả phù hợp
Hồng Nhung cho biết trước khi hát "Lạc trôi", chị không biết nhiều về nhạc Sơn Tùng M-TP. Dù vậy, diva đánh giá giọng ca "Nơi này có anh" là người trẻ có thể bước đường dài.
Nghe người dân tri hô, cảnh sát 141 Hà Nội bủa ra đường ngăn chặn, khống chế nghi phạm. Anh ta khai vừa cướp giật điện thoại của cô gái trên phố.
Để trả thù bạn từng ở chung phòng trọ, Quyên rủ bạn trai đi mua axít rồi thuê Long tạt vào mặt Hương, khiến nạn nhân bỏng nặng 3-4 độ, chiếm 75% diện tích khuôn mặt.
Súng bắn đạn bi, mìn giả là những vật dụng các tên cướp ngân hàng sử dụng để uy hiếp nhân viên. Họ khai đã liều lĩnh gây án, bất chấp có thể bị bắt tại chỗ do sức ép nợ nần.
Cha vợ của Tâm nói, trước đây, con rể ông là người hiền lành và chí thú làm ăn. Có thể do mê cờ bạc dẫn đến nợ nần nên thanh niên này sa vào con đường tội lỗi.
Sau khi cướp được 725 triệu đồng từ ngân hàng, nghi phạm Nguyễn Hoàng Tâm dùng số tiền này trả nợ thua cá độ bóng đá.
Sau khi cướp thành công 725 triệu đồng tại Ngân hàng BIDV ở Huế, nghi phạm thoát thân trên đường Mai Thúc Loan, rồi qua chợ Đông Ba bỏ xe máy trước khi về nhà ngoại giấu súng.
Qua thông tin thu thập từ quần chúng, có một thanh niên từng vào ăn ở quán phở có dáng người giống tên cướp ngân hàng ở Huế. Công an đã phác họa chân dung của nghi phạm.
Khẩu súng bắn bi nghi phạm dùng trong vụ cướp ngân hàng ở Huế được giấu ở nhà người quen trước khi Tâm trốn vào Đà Nẵng và bị công an bắt giữ.
Khi xác định nghi phạm đang trốn ở quận Thanh Khê (Đà Nẵng), hơn 50 cảnh sát được cải trang thành dân thường, bí mật theo dõi và tóm gọn khi đối tượng này xuất hiện ở chợ.
Nhậu đến 1h sáng, Nam xin về thì bị cha con ông Được ngăn cản. Lúc thanh niên này đi vệ sinh thì bị con gái ông này đập vỡ vỏ chai bia đâm tử vong.
Khi nghe Tâm và Quyên nói tạt chất bẩn vào mặt 2 sinh viên để dằn mặt, Long nhận lời với giá 1 triệu. Anh ta cho rằng không biết trong chai là axít và muốn xin lỗi bị hại.
Nghĩ bị Hương cướp mất người tình nên Quyên nảy sinh ý định thuê người tạt axít. Sau 4 giờ gây án, cảnh sát đã câu lưu nữ sinh tại cơ quan điều tra và bắt 2 nghi can còn lại.
Mâu thuẫn với bạn cùng phòng, Quyên rủ bạn trai đi mua axít rồi thuê người tạt vào mặt Hương để cảnh cáo. Cả 3 đã bị Công an quận Gò Vấp (TP HCM) bắt giữ.
Những vụ việc đau lòng do hận tình gây ra thảm sát, truy sát người yêu làm nhiều người hoảng sợ. Làm sao kiểm soát hành vi của những người... cuồng yêu?
Bị truy sát, nam thanh niên 16 tuổi chạy vào trụ sở UBND phường cầu cứu nhưng nhóm thanh niên gần 10 người vẫn hung hãn xông vào đuổi chém.
Giữa đêm ông Táo về trời cách đây hơn 10 năm, một vụ bắn người, cướp tài sản xảy ra trên đường phố khiến người dân hoang mang lo lắng khi thời gian Tết đến chỉ còn đếm từng ngày.
Đi tuần trên đường, trưởng công an xã bất ngờ bị bốn thanh niên đứng bên đường dùng gạch đá tấn công gây thương tích nặng.
Đại diện Viện KSND đã đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo của 2 bị cáo cầm đầu "đại án" tham nhũng xảy ra tại ALC II.
Ngày 8/12, TAND TP.HCM cho biết đã tiếp nhận đơn kháng nghị của VKSND TPHCM và đơn kháng cáo của các bị cáo và các cá nhân, tổ chức liên quan đến “đại án” tham nhũng tại Công ty cho thuê tài chính 2.