Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Ngày yêu thương của những nữ vận động viên

Ngày 8/3, những nữ vận động viên của thể thao Việt Nam vẫn miệt mài tập luyện và thi đấu. Những món quà hay lời chúc trong ngày này luôn đặc biệt đối với họ.

Ngày yêu thương của những nữ vận động viên

Ngày 8/3, những nữ vận động viên của thể thao Việt Nam vẫn miệt mài tập luyện và thi đấu. Những món quà hay lời chúc trong ngày này luôn đặc biệt đối với họ.

Ngân Thương: "8/3 theo bố đi họp hội cựu chiến binh"

“Búp bê” của thể dục dụng cụ Việt Nam Ngân Thương đã có sự trở lại trên cả tuyệt vời. Đến giờ thì dường như không ai còn nhớ tới án phạt cấm thi đấu sau “sự cố” doping của Ngân Thương ở Olympic Bắc Kinh 2008 nữa. Ngân Thương đã miệt mài tập luyện, và sau khi trở lại, cô đã dành được những thành tích khả quan ở đấu trường trong nước và quốc tế.

Ngày yêu thương của những nữ vận động viên

"Búp bê" thể dục dụng cụ Ngân Thương

Hỏi Ngân Thương làm gì trong dịp 8/3 thì nhận được một câu trả lời rất đặc biệt: “Em đi chơi cùng bố em vì bố em đi họp hội cựu chiến binh, sau đó em trở lại Trung tâm HLQG Nhổn, vì hiện tại đội tuyển thể dục đang trong giai đoạn tập trung tập luyện rất căng thẳng”.

Ngày 8/3 vẫn phải miệt mài trên sàn tập, nhưng Ngân Thương vẫn có một kỷ niệm thật đặc biệt và hạnh phúc, Ngân Thương chia sẻ: “Bạn trai em là Hoàng Cường, cũng cùng đội tuyển thể dục, em đã được nhận quà từ trước đó rồi, đến ngày 8/3, hai đứa cùng phải tập luyện nhưng được ở bên cạnh nhau là hạnh phúc rồi”.

Cầu thủ Ngọc Châm: "8/3 nằm nhà dưỡng chấn thương"

Giải vô địch bóng đá nữ QG khai mạc đúng ngày 8/3 tại Hà Nam, nhưng “hoa khôi bóng đá” Ngọc Châm vẫn đang phải nằm nhà dưỡng thương. Nữ cầu thủ từng đoạt Qủa bóng Vàng 2009, tiền đạo chủ chốt của ĐT QG Việt Nam đã phải bỏ lỡ SEA Games 25 tại Lào do tái phát chấn thương. Ngọc Châm cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, chấn thương của em vẫn chưa bình phục nhưng đang có tiến triển tốt, em sẽ phải nghỉ cho đến hết giai đoạn lượt đi của giải VĐQG mới có thể trở lại sân cỏ”.

Ngày yêu thương của những nữ vận động viên

"Hoa khôi bóng đá" Ngọc Châm

Ngọc Châm cười tươi khi nói về ngày 8/3: “Đã là con gái, ai chẳng muốn được nhận hoa, được nhận quà, nhất là lại từ một người đặc biệt nữa chứ. Ngọc Châm cũng có cho riêng mình 1 niềm vui đặc biệt trong ngày 8/3, đặc biệt thế nào thì… bí mật”.

Bích Thùy: "8/3 xa chồng, làm bạn với quả cầu mây"

Tuyển thủ trụ cột, chân phát cầu tấn công số 1 của ĐT cầu mây Việt Nam Bích Thùy vừa mới lập gia đình. Quê gốc Biên Hòa, sau kì nghỉ Tết, Bích Thùy đã hoãn dự định sinh con, xa chồng tiếp tục ra Hà Nội tập trung cùng ĐT cầu mây để chuẩn bị cho ASIAD 2010. Tại giải đấu cuối năm nay diễn ra ở Quảng Châu - Trung Quốc, cầu mây Việt Nam vẫn trông cậy vào bộ ba trụ cột Bích Thùy - Hải Thảo- Lưu Thị Thanh.

Ngày yêu thương của những nữ vận động viên

Bích Thùy (giữa) cùng ĐT cầu mây Việt Nam

Nói về ngày 8/3, Bích Thùy đùa vui: “Trời, 8/3 thì có gì đâu, cũng như ngày thường thôi, buồn lắm, phải xa gia đình rồi tập trung tại Nhổn. Cả đội tập trung, nhận lời chúc từ thầy Hà Tùng Lập, rồi sau đó tự chổ chức vui với nhau thôi”.

Hải Yến: "Rất nhiều lần đón ngày 8/3 tại những địa điểm thi đấu"

Hải Yến chia sẻ về ngày 8/3 ngay trong lúc cô đang ở sân bay để vào Gia Lai thi đấu giải đội mạnh toàn quốc, tiếp ngay sau đó là giải mở rộng do Đức Long tài trợ.

Ngày yêu thương của những nữ vận động viên

Hải Yến có rất nhiều Fan hâm mộ

Hải Yến cho biết cô cùng đồng đội từng rất nhiều lần đón ngày 8/3 tại các địa điểm thi đấu trong thời gian giải đấu diễn ra. Những lúc như vậy, BHL cùng ĐT bóng chuyền nữ lại tổ chức cho toàn đội đi chơi, đi mua sắm, đi ăn uống, và với Hải Yến đó là những niềm vui, những kỉ niệm khó quên.

Nữ VĐV bóng chuyền xinh đẹp có không ít fan hâm mộ này tiết lộ: “8/3 năm nay, em đã có một người đặc biệt của mình rồi, và tất nhiên, người ấy đã tặng quà, gửi lời chúc cho em trước ngày lên đường thi đấu”.

Với những VĐV nữ, ngày 8/3 vẫn là ngày họ phải đổ những giọt mồ hôi, công sức trên sàn tập hay trên sân thi đấu, hoặc phải đối diện với những chấn thương dai dẳng. Thế nhưng, trong ngày 8/3, những “bóng hồng thể thao” cũng có cho riêng mình những niềm vui, những niềm hạnh phúc nhỏ bé mà cũng đầy ý nghĩa.

Quang Thái

Theo Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm