Đường dây mua bán hàng chục trẻ sơ sinh ở Sài Gòn
Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP.HCM vừa phá một đường dây mua bán trẻ sơ sinh với quy mô lớn.
125 kết quả phù hợp
Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP.HCM vừa phá một đường dây mua bán trẻ sơ sinh với quy mô lớn.
Trước khi nghỉ việc, nữ nhân viên lập mưu rủ người yêu cùng người thân trong gia đình đột nhập công ty phá két sắt. Sau khi lấy được hàng trăm triệu, họ đã tạo hiện trường giả.
35 tuổi, Vân Anh đã đi trộm cắp 10 năm và 4 lần phải đứng trước vành móng ngựa.
Nguyệt và Thơ vốn sinh ra trong gia đình chuyên đi trộm cắp đã kết hợp với Thành lập ra nhóm “Bàn tay lụa”.
Lợi dụng lúc bà Liên đang phẫu thuật thẩm mỹ, Thảo đã lén lấy toàn bộ tài sản của Việt kiều này để tiêu xài.
Sau gần một năm trốn lệnh truy nã về hành vi cướp tài sản, "nữ quái" đến từ TP.Cần Thơ đã bị Công an tỉnh Bạc Liêu bắt giữ.
Hóa thân tìm hiểu đời sống của Thoa trong những người “giới tính thứ 3”, trinh sát tình nghi nữ quái đang truy bắt sống cùng cô gái tên Chi.
Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) vừa triệt phá hai nhóm nữ quái mua bán cái chết trắng từng làm mưa làm gió khu vực bến xe An Sương - ngã tư Bình Triệu. Trong đó, đáng chú ý là "nữ quái Phượng Sài Gòn".
Ban chỉ huy chuyên án 913A đã cho các trinh sát hóa trang giả thành những người bán vé số, con nghiện, hàng rong… để tiếp cận “hang ổ” ma túy của trùm Hạnh.
"Nữ quái" đang là sinh viên trường đại học thuê thợ sửa khóa về nhà bạn mở cửa rồi trộm 3 laptop mang đi bán lấy tiền tiêu xài.
Đi đâu người phụ nữ này cũng tự xưng mình vừa trúng giả độc đắc trị giá tiền tỷ và muốn tặng tiền, ban phát gạo cho những người bán vé số.
Đến lớp 9, Trân nghỉ học rồi cùng đám bạn bè lang thang nhiều nơi để ăn chơi, lêu lổng. Thấy gia đình anh Bình ở gần nhà khá giả nên nữ quái đóng vai giang hồ để “xin” gia chủ một khoản tiền.
Ập vào sòng bạc do nữ quái Tám Diệu cầm đầu, nhiều người đã bỏ chạy khiến cảnh sát buộc phải nổ súng khống chế.
Cướp được chiếc điện thoại rồi rồ ga lao vút nhưng kẻ gian vẫn không chạy thoát vì lượng người đi lại trên phố quá đông.
Lợi dụng người khuyết tật không có cơ hội truy đuổi, 2 nữ quái ra tay cướp vé số của họ rồi tháo chạy nhưng bị lực lượng trinh sát hình sự tóm gọn.
Thấy mẹ của bạn để nữ trang có gắn hột xoàn trong tủ, “nữ quái” Lan Anh đã cậy tủ rồi trộm mang đi bán lấy tiền tiêu xài.
Vụ việc xảy ra tại một shop bán đồ thời trang trên đường Huỳnh Văn Bánh, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, rất may mưu đồ của ba nữ quái không thành, bị bắt giao công an ngay sau đó.
Giả làm khách hàng vào mua váy, 1 trong 3 'nữ quái' dàn cảnh xịt thuốc mê vào chiếc khẩu trang rồi bịt vào mặt chủ shop thời trang.
Trong thế giới của những kẻ giết người hàng loạt và toàn quái vật, có quá nhiều cách để chết một cách hiển nhiên.
Sau một tuần bị nhóm người dàn cảnh móc túi 50 triệu đồng, nạn nhân 41 tuổi đã được cơ quan cảnh sát điều tra trả lại.