Hết Tết, nhiều người trồng hoa miền Tây trắng tay
Từ sau Tết đến nay, nhiều nông dân trồng hoa ở miền Tây vẫn chưa hết bùi ngùi. Không ít vườn vẫn còn tồn hàng trăm giỏ, một số người trắng tay ngay khi vụ hoa Tết kết thúc.
379 kết quả phù hợp
Từ sau Tết đến nay, nhiều nông dân trồng hoa ở miền Tây vẫn chưa hết bùi ngùi. Không ít vườn vẫn còn tồn hàng trăm giỏ, một số người trắng tay ngay khi vụ hoa Tết kết thúc.
Tỉnh nào bây giờ cũng trồng được hoa mang ra bán Tết nhưng chủng loại đều giống nhau. Người trồng hoa ở miền Tây năm nào cũng quanh quẩn với cúc mâm xôi, cúc Hà Lan, vạn thọ...
Gà vịt, thịt heo xuất hiện liên tục trong những ngày Tết khiến mọi người ngán ăn. Cá lóc nướng rơm chấm muối được dân nhậu yêu thích để đổi khẩu vị.
Xuất hiện khắp các chợ hoa miền Tây, cà vú dê năm nay được nhiều người chọn mua chưng Tết con Dê với quan niệm vú dê cho sữa - thể hiện ấm no không lo bị đói.
Thời tiết năm nay thuận lợi, nông dân miền Tây trúng vụ dưa hấu Tết. Ở các chợ nổi, các ghe chở dưa đậu san sát nhau. Cảnh mua bán nhộn nhịp, tấp nập diễn ra suốt cả ngày.
Trước Tết Nguyên đán, TP Sa Đéc (Đồng Tháp) phát động hội thi nông dân trồng hoa đẹp và nhà vườn trang trí vườn, nhà hoa đẹp với hàng nghìn người tham gia.
Những cọng bánh tằm bì trắng phau, óng mỡ, hỗn hợp bì nâu vàng, rau thơm, hành phi được một lớp nước cốt dừa phủ kín.
Cứ vào dịp cuối năm, làng hoa Tân Quy Đông lại sắc màu với muôn vàn loại hoa đua nhau khoe sắc hương. Nơi đây trồng nhiều nhất là cúc, mùa xuân về, hoa nở vàng rực cả một vùng quê.
Đàn em cùng công ty của anh Bo diện trang phục táo bạo, để lộ hai hình xăm ở lưng và bàn tay.
Những ngày giữa tháng chạp, nông dân các làng hoa kiểng lớn ở miền Tây bắt đầu thu hoạch, vận chuyển sản phẩm đi khắp nơi kịp phục vụ chợ Tết.
Trồng 360 chậu quýt hồng bán Tết, ông Lưu Văn Ràng ở xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung (Đồng Tháp) dự kiến có thu hơn 250 triệu đồng ngay cuối năm.
60-70% rắn thương phẩm nuôi trong 2-3 năm đạt tiêu chuẩn đều được thương lái gom mua rồi xuất sang Trung Quốc. Khi phía thị trường chính ngừng gom hàng, người nuôi rắn lao đao.
Đang ở giá trên dưới 1 triệu đồng/kg, rắn hổ hèo rớt xuống 250.000 đồng/kg khiến nhiều nông dân khóc ròng. Nguyên nhân là thương lái ngưng thu mua xuất bán sang Trung Quốc.
Hơn 40 người dân từ vùng nguyên liệu sắn ở Kon Tum đã kéo về Quảng Nam dựng lều, ăn ngủ trước cổng nhà máy cồn Đại Tân gây sức ép để đòi hàng chục tỷ đồng.
Ông Út Huy (Võ Quan Huy) được coi là nông dân sử dụng nhiều đất nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), thậm chí cả nước, khi đang canh tác trên 580 ha đất nông nghiệp.
Trại nuôi trăn của anh Đường có nhiều con rất to, dài trên 4 mét. Thức ăn chính của chúng là chuột và đầu gà trộn chung.
Nông dân trồng quýt hồng ở huyện Lai Vung (Đồng Tháp) đang vào cao điểm chăm sóc loại cây này, chuẩn bị cung ứng cho chợ Tết Ất Mùi.
Ít chi phí, giảm công chăm sóc, hạn chế dịch bệnh, tăng trọng nhanh và cho lợi nhuận cao hơn 20-30% so với cách thông thường là lợi thế của nuôi trăn trên đệm lót sinh học.
“Nhà mình nghèo lắm, ráng học nhe con. Nghèo không xấu, lạc hậu mới xấu. Ai thích lạc hậu thì lạc hậu, chứ cha con mình thì không!”, là phương châm sống của Quốc Thanh.
Theo ông Trần Thanh Liêm ở TP.Cần Thơ, 20 cặp dưa hấu hình trái tim là sản phẩm năm đầu tiên ông tạo hình, sẽ được tung ra thị trường Tết Ất Mùi, với giá 8 triệu đồng/cặp.