Một nhà báo tử tế cần tiếp sức
Một nhà báo chuyên viết về những điều tử tế giờ bị suy thận mạn giai đoạn cuối. 600 triệu đồng tiền ghép thận là con số quá lớn với anh…
190 kết quả phù hợp
Một nhà báo chuyên viết về những điều tử tế giờ bị suy thận mạn giai đoạn cuối. 600 triệu đồng tiền ghép thận là con số quá lớn với anh…
Theo The Sun, cây bút Scotland đã thu lợi nhuận khổng lồ từ 7 cuốn truyện về cậu bé phù thủy nổi tiếng.
"Cuốn sách tuổi thơ, đọc mấy trang mà thấy lòng bình yên đến lạ. Sách Đạo Đức ngày xưa hay thế". Đó là những lời nhận xét của cộng đồng mạng về bộ ảnh sách "Đạo Đức 1".
Sự nhầm lẫn của cô nữ hộ sinh đã khiến cuộc sống của hai gia đình bị xáo trộn. Cũng từ đây, sự đau đớn, dằn vặt đã theo đuổi họ suốt cuộc đời.
Hàng dội chợ, điệp khúc “được mùa mất giá, mất mùa được giá”… vẫn là những nỗi lo thường trực của người nông dân. Ai giúp họ giải được bài toán này?
Làm nông dân khổ quá, yếu thế quá nên không ai muốn làm nông dân. Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, ngậm ngùi khi nói về nỗi khổ của người nông dân.
Chuyện buồn của một gia đình bắt nguồn từ tờ giấy khen kết quả học tập đạt loại khá của đứa con trai.
Nói về những thử thách mà đàn em đặt ra cho Lan Trinh, vị giám khảo duy nhất của chương trình khẳng định cứ ai đẹp rơi vào phòng Trường Giang ở gameshow là "chết chắc".
Mỗi năm Tây Nguyên có hàng nghìn SV tốt nghiệp. Số ít kiếm được việc làm, còn phần lớn phân vân trước nhiều ngã rẽ: Học tiếp để trốn thất nghiệp, về nhà hưởng "trợ cấp" tại gia...
Ở khu tái định cư thôn Giang Đông, xã Ea Đăh, huyện Krông Năng (Đắk Lắk) có hơn 100 trẻ em người Mông (6-18 tuổi) sinh sống, học tập và tự chăm sóc lẫn nhau.
Phóng viên trở lại những địa bàn có nhiều học sinh bỏ học ở ĐBSCL tìm hiểu thực trạng nơi đây.
Chín năm sống trong khu trẻ mồ côi của Trịnh Ngọc Sơn là một hành trình dài mà Sơn đã mài chí học hành để tiến bộ dần theo năm tháng.
Lê Khánh giống mẹ đến ngỡ ngàng. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền vừa là mẹ vừa là cha, vừa là bạn vừa là thần tượng của diễn viên tài năng này.
Nhận được món quà do Hồng Phương gửi tặng, người mẹ nghèo không ngần ngại chia sẻ phần của mình cho những mảnh đời bất hạnh khác.
Thời gian xa nhau tính theo năm, niềm mong ước lớn nhất của các thành viên trong gia đình chị Bơi (sống tại Huế) là một lần được đoàn tụ.
Nhờ ham đọc sách mà từ một học sinh khối A, Đỗ Trường Hùng bỏ ngang sang thi ĐH khối C vẫn đạt tới 24 điểm.
"Với mong muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho chúng con, biết bao lần, mẹ phải nén chịu trong tủi hổ. Mẹ đừng khóc nhé, vì cuộc đời mẹ đã nhiều lần nước mắt tuôn rơi...".
Đạt 26,75 điểm, Nguyễn Thị Phương không trúng tuyển Học viện Cảnh sát Nhân dân, nhưng có thể đỗ nhiều đại học khác. Vì gia đình khó khăn, nữ sinh phải đi làm thuê kiếm sống.
Họ là những người cha người mẹ nghèo khó, học hành không đến đâu, nhưng họ sẵn sàng ăn cơm nắm, ở ống cống, bơm xe hay làm cửu vạn để có tiền nuôi con ăn học nên người.
"Họ vừa đào vừa thay phiên trò chuyện để bé đỡ hoảng sợ. Có thể bé buông ống thở sẽ nguy hiểm đến tính mạng" - chị Quỳnh Hương viết về người thợ cứu bé 7 tuổi bị rơi xuống giếng.