Hai chàng trai xăm kín mặt: Người thành công, kẻ bị cha mẹ từ mặt
Cùng bất ngờ nổi tiếng thế giới vì xăm kín mặt, trong khi Rick Genest gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp, Vin Los lại dần chìm vào quên lãng.
163 kết quả phù hợp
Cùng bất ngờ nổi tiếng thế giới vì xăm kín mặt, trong khi Rick Genest gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp, Vin Los lại dần chìm vào quên lãng.
Mất liên lạc với con từ tối hôm trước, cha mẹ Hằng đi tìm em mãi nhưng không thấy. Khi nhận tin con bị sát hại, cha của Hằng như người mất hồn, ngồi thất thần ở công an phường.
Một tháng quen nhau qua mạng xã hội, Hân tìm cách trộm nữ trang của mẹ rồi trốn nhà theo Tìl. Sợi lắc 4 chỉ vàng sau đó được thanh niên này bán để mua ma túy đá.
Facebook không chỉ là nơi đấu tố, lan truyền những điều xấu. Đó còn là chỗ để mọi người thể hiện tình yêu thương của mình với gia đình, đặc biệt là mẹ.
Cha mẹ cùng mắc ung thư, qua đời cách nhau 8 ngày để lại số nợ tới 400 triệu đồng. Người anh phát hiện u trong cơ thể, đêm Trung thu của hai đứa trẻ mồ côi cứ như vậy trôi qua.
Sau khi sinh hai đứa con cho gia đình chồng ở Đài Loan, con gái bà biệt tăm biệt tích 14 năm nay. Nhà chồng bảo con bà bỏ nhà đi đâu không rõ. Cháu gái thì bảo mẹ đã mất.
Ship hàng bị khách "bỏ bom", chủ phạt tiền oan, gia sư không được trả tiền lương... là những nỗi khổ của người trẻ khi đi làm thêm.
Nhà phát triển trình duyệt cho giới ngầm Tor Browser - Isis Agora Lovecruft - đã rời Mỹ để trốn khỏi sự "quấy rầy" của FBI.
Thời gian vừa qua, thủ phạm trong tất cả vụ bắt cóc đều bị phát hiện. Dạy trẻ biết cách hét to giữa đám đông.
Cổ phiếu công ty Fosun International do tỷ phú Trung Quốc Guo Guangchang nắm quyền sở hữu ngày 11/12 tạm ngừng giao dịch tại Hong Kong sau khi có tin ông Guo bất ngờ biến mất.
Phong thường nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ lớn hơn 3 tuổi quen qua mạng xã hội. Sau đó, thanh niên lừa nạn nhân đến chỗ vắng để tâm sự rồi giết, cướp tài sản.
Vì không tìm được tiếng nói chung với bố mẹ, nhiều đứa trẻ bất mãn bỏ nhà ra đi, tìm cuộc sống riêng.
Liên tiếp trong thời gian ngắn vừa qua, nhiều nữ sinh bị mất tích, xâm hại đang khiến dư luận xôn xao.
Một chàng trai Cộng Hòa Séc gốc Việt mong muốn được cộng đồng mạng chia sẻ thông tin, giúp anh tìm người cha đẻ của mình tên Nguyễn Đông Khương, đã mất liên lạc 24 năm.
Bà Đặng Thị Thúy, mẹ nữ sinh nghi mất tích, đặt nghi vấn: “Phải chăng chúng ra tay trước khi con tôi nghỉ việc, chuyển nhà?”.
Người liệt sĩ ấy đã được vinh danh trên tấm bằng Tổ quốc ghi công và gia đình hương khói thờ phụng suốt 25 năm qua. Bỗng một ngày, ông trở về bằng xương bằng thịt.
Trước vụ nổ bom một giờ, mẹ Giáng Tiên có mặt tại đền Erawan để tham quan, chụp ảnh. Cô càng lo lắng hơn khi không thể liên lạc với mẹ sau đó.
Sau 20 năm thất lạc, nữ nhiếp ảnh gia người Mỹ tình cờ tìm được cha nhờ một dự án chụp ảnh những người vô gia cư.
Vì một cuộc tình chóng vánh mà cô gái trẻ bước chân vào ngõ cụt và phải trả bằng cả cái chết của mình.
Trong lá thư tay viết bằng giấy học trò đề ngày 3/1 tại Mỹ, nữ danh hài Thúy Nga đã có những tâm sự đẫm nước mắt.