Ca sĩ Trịnh Việt Cường qua đời
Ca sĩ, nhạc sĩ Trịnh Việt Cường - cha đẻ của các bài ''Tự tình quê hương'', ''Em vẫn là em'' - qua đời ở tuổi 74 do đột quỵ.
317 kết quả phù hợp
Ca sĩ, nhạc sĩ Trịnh Việt Cường - cha đẻ của các bài ''Tự tình quê hương'', ''Em vẫn là em'' - qua đời ở tuổi 74 do đột quỵ.
Ngay tháng đầu đóng tiền học cho con, Như Ngọc đã thấy vui vẻ khi chi phí giảm đi nhiều lần. Cùng với đó, sinh hoạt phí ở quê rẻ, không khí trong lành cũng là điểm cộng với cô.
Phương Thảo (21 tuổi, quê Bắc Giang) mới kết hôn. Sau đám cưới, cô tạm sống ở Bắc Giang với bố mẹ và bà nội của chồng, còn ông xã ở Hà Nội để tiếp tục công việc.
Chạy đôn, chạy đáo vay mượn tiền để cho con ra Đà Nẵng phẫu thuật nối gân chân, ông Luận không ngờ chuyến xe định mệnh đã cướp đi hai người thân yêu nhất đời mình.
Vì tiệm tóc gần nhà quá đông, bố mẹ quyết định đưa con trai về quê, nhờ bà làm cho kiểu tóc xoăn afro. Thái độ hợp tác của cậu bé trong suốt quá trình khiến nhiều người thích thú.
Nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng cho rằng ngày xưa người ta tụ về quê chúc Tết cha mẹ, thăm bà con, bây giờ cũng có người cho rằng Tết là thời gian nghỉ ngơi, đi du lịch.
Ngày đầu tiên của năm mới, 4 người trẻ chia sẻ với Zing cách họ trải qua Tết Quý Mão và những "lần đầu tiên" đặc biệt.
Thu nhập, thưởng Tết đều giảm, vợ chồng anh Trung đau đầu với hàng loạt khoản chi tiêu ngày Tết như trang trí nhà cửa, mua sắm cá nhân, quà cho bố mẹ, vé máy bay về quê...
Sinh sống và làm việc xa nhà, nhiều người trẻ thoải mái với ngoại hình phá cách. Tuy nhiên, khi trở về quê ăn Tết, họ phải thay đổi diện mạo vì lo ngại gia đình không hài lòng.
Đã đón 5 mùa Tết xa nhà, Ngân Nguyễn nóng lòng về thăm gia đình. Tuy nhiên, công việc bận rộn không cho phép cô nghỉ dài ngày.
Sinh nhật của con dâu, mẹ chồng Hàn Quốc nấu canh rong biển, mua bánh kem, làm cơm cho cả nhà ăn mừng cùng nhau.
Toàn thân B. chi chít vết roi, chỗ tứa máu, chỗ tím bầm, vụ việc đang được chính quyền TP Hải Phòng làm rõ.
Zhao Junru (tỉnh Giang Tây, từng du học Anh) cảm thấy kỳ cục khi được ghép đôi với hai người đàn ông: một người đã ngoài 40 tuổi, người còn lại đang học cấp hai.
Không ít người nghĩ nếu lừa được nhiều thế, chắc cô ta sẽ gửi tiền về giúp đỡ cha mẹ ở quê xây nhà cao cửa rộng, mua sắm đồ dùng. Vậy thực chất có như lời đồn?
Sau 3 tháng liên tiếp “thắt lưng buộc bụng”, Thành phải mở túi trở lại. Kế hoạch tiết kiệm khiến anh luôn lo lắng xài lố tiền, các mối quan hệ xã hội thì đi xuống.
Lễ khai giảng đầu tiên sau đại dịch, những đứa trẻ hứng chịu nỗi đau mồ côi do Covid-19 đã sẵn sàng đến trường trong sự yêu thương, đùm bọc của người thân, cộng đồng.
Bị người yêu bỏ rơi sau khi mang thai ngoài ý muốn, cô gái trẻ “vượt cạn” một mình rồi cắn răng gửi con vào mái ấm Hoa Hồng.
Nhiều sinh viên mới ra trường sẽ băn khoăn giữa việc về quê phát triển hay ở lại một thành phố lớn và tìm kiếm một công việc phù hợp với khả năng.
Nói đến bánh gói lá, đa phần người Việt thường nghĩ đến món quà quê ngày còn bé, mỗi lần mẹ đi chợ về lục tìm trong giỏ cái bánh tráng, bánh ít, bánh ú, tán đường đen…
Con trai lãnh án vì giết tình địch, con dâu bỏ đi để lại 2 cháu nội, vợ chồng bà V. năm nay đã ở tuổi “thất thập cổ lai hy” vẫn phải đi làm thuê, làm mướn nuôi cháu, thăm con.