Đồ chơi phát sáng giá vài ngàn đồng hút khách mùa Trung thu
Mỗi hình thù, màu sắc có giá dao động từ 2.000 – 50.000 đồng/chiếc, những đồ chơi phát sáng không rõ nguồn gốc đang nở rộ trong Tết Trung thu.
75 kết quả phù hợp
Mỗi hình thù, màu sắc có giá dao động từ 2.000 – 50.000 đồng/chiếc, những đồ chơi phát sáng không rõ nguồn gốc đang nở rộ trong Tết Trung thu.
Nhiều du khách dạo chơi chợ Trung thu Hàng Lược, Hàng Mã (Hà Nội) bị giật mình, kinh hãi bởi những chiếc mặt nạ hình đầu lâu bỗng dưng nhào ra trước mặt.
Các bạn trẻ yêu thời trang được tìm hiểu về quá trình lao động sáng tạo của các nhà thiết kế - từ lúc chọn vải, lên ý tưởng, vẽ phác thảo, cho đến may trang phục.
Ngoài mẫu mã đẹp, kiểu dáng phong phú, mức giá siêu rẻ là nguyên nhân khiến cho đồ chơi Trung Quốc, dù không an toàn vẫn lấn lướt hàng Việt Nam trong suốt thời gian dài.
Shawn Crahan của ban nhạc metal Slipknot xuất hiện tại sự kiện âm nhạc lớn nhất năm với chiếc mặt nạ kinh dị quen thuộc.
Đêm Halloween vừa qua, Mercedes-Benz A250 Sport AMG xuất hiện trên đường phố Sài Gòn với hình ảnh “rùng rợn”, nổi bật là các con nhện đủ màu sắc bò trên xe, xung quanh là các màng nhện đầy vẻ ma mị.
Ngày 31/10, chi cục quản lý thị trường TP.HCM cho biết đơn vị tiếp tục tiến hành đồng loạt kiểm tra các điểm tập kết, kinh doanh các sản phẩm đồ chơi phục vụ Halloween.
Mặt nạ hình thù kỳ quái với dụng cụ phun ra "máu", xác chết di động như thật giá bạc triệu là là những mặt hàng độc đáo dịp Halloween.
Kiếm Nhật, mặt nạ chảy máu kinh dị, đồng hồ 18+, súng đồ chơi… có giá lên đến cả triệu đồng đang được giới trẻ ham mê và săn lùng.
Một đầu mối chuyên cung cấp sỉ phụ kiện, phục trang Halloween ở đường Trần Hưng Đạo, Q.5, TP.HCM khẳng định, 100% là hàng Trung Quốc.
Không chỉ là một phần trong các bộ phim kinh dị mà đôi khi những chiếc mặt nạ lại là biểu tượng của bộ phim, là những hình ảnh đọng lại trong lòng khán giả.
Đeo mặt nạ kinh dị, dùng búa đồ chơi choảng nhau, tù và, trống thổi đánh ầm ĩ. Tối qua, hàng nghìn bạn trẻ đã biến Trung thu thành một đêm hội náo nhiệt.
Tối 18/9, một ngày trước đêm phá cỗ trông trăng, hàng chục nghìn người đổ về chợ trung thu Hàng Lược, Hàng Mã khiến cho các tuyến phố cổ Hà Nội như một biển người.
Những ngày này, người đi dạo chơi chợ trung thu phố cổ thủ đô có thể bị giật mình hoảng sợ khi bị nhiều thanh niên dùng mặt nạ kinh dị chạy ra trước mặt hù dọa.
Quán thử thách sự can đảm của bạn ngay ở lối vào bằng một con nhện khổng lồ, tiếp đó là một lối vào huyền bí với những thác nước, dây leo, mặt nạ người lủng lẳng trên mạng nhện.