Trung Quốc - nơi cuối cùng vẫn còn dòng người xếp hàng chờ xét nghiệm
Bắc Kinh đã tiến hành đợt xét nghiệm Covid-19 hàng loạt đầu tiên cho hơn 20 triệu cư dân và chỉ phát hiện thêm 12 ca dương tính, tính đến ngày 27/4.
540 kết quả phù hợp
Bắc Kinh đã tiến hành đợt xét nghiệm Covid-19 hàng loạt đầu tiên cho hơn 20 triệu cư dân và chỉ phát hiện thêm 12 ca dương tính, tính đến ngày 27/4.
Nảy sinh ý định cướp tài sản, Lee Hyeongwon đột nhập vào sát hại người phụ nữ Hàn Quốc, đâm chồng và con gái nạn nhân bị thương rồi đốt ôtô hòng phi tang.
Những tiếng than khóc và gọi người thân "trở về nhà" đã vang khắp hiện trường chiếc máy bay gặp nạn khi gia đình các hành khách được phép tới gần nơi cứu hộ vào ngày 23/3.
Dù nhiều lần định bán vì hiện không hay còn sử dụng, bố vẫn giữ lại chiếc xe cũ đã gắn bó với cả gia đình hơn chục năm nay.
Hàng nghìn người đổ về chùa Hương đi lễ trong mưa gió trong ngày đầu danh thắng này mở đón khách. Như thường lệ, động Hương Tích lại đông đúc, phụ nữ đi lại khó khăn vì trơn trượt.
Ông Tô Hòa Bình (Hà Nội) đi từ 3h15 đến phố Trần Nhân Tông với mong muốn là người đầu tiên được mua vàng trong ngày vía Thần Tài. Một phụ nữ ở Hưng Yên cũng xuất phát lúc 3h30.
Vẫn có nhiều nhóm bạn, gia đình kịp tới Sa Pa để đón năm mới và thưởng thức những món ăn đặc sản. Một số nhà hàng đông kín, có nơi lại thưa vắng do lượng khách không ổn định.
Dù tỷ lệ tử vong của quận 11 thuộc nhóm thấp nhất TP.HCM nhưng ông Trần Phi Long cho rằng mọi nỗ lực vẫn là chưa đủ, bởi lẽ vẫn có tới 430 người ra đi trong đại dịch.
Khi nhân chứng phát hiện, người đàn ông quê Lạng Sơn vẫn mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm. Lúc đó, xe máy của người xấu số đỗ ở bên đường.
Hậu giãn cách, nhiều người trẻ chấp nhận xếp hàng cả tiếng đồng hồ để có khoảng 15 phút chụp ảnh trong các quán cà phê mới nổi tại TP.HCM.
Mưa lạnh khiến người ra đường phải mặc áo mưa để giữ ấm. Không khí mùa đông ập tới dù mới giữa tháng 10.
“Tôi chỉ mong về tới quê nhà thật nhanh”, Giàng Mí Cở (ở Hà Giang) nói khi cùng người vợ sắp sinh dừng chân tại chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội.
Từ ngày TP.HCM trở về cuộc sống bình thường mới, nhiều người dân đã mau chóng lên phương án chuyển nhà vì nhiều lý do.
Sau khi trận mưa rào xuất hiện vài chục phút sáng 27/9, các tuyến đường Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Xuân Thủy, Cầu Giấy... ở Hà Nội bị ùn tắc kéo dài.
Tổ y tế gồm 3 thành viên là các nhân viên y tế thuộc quận Phú Nhuận, TP.HCM. Họ mang tới nhà những người già yếu, bệnh tật trên địa bàn để tiêm vaccine Covid-19.
Máy bay hết chỗ đỗ phải phơi mình trên đường lăn trong nắng nóng, ánh mắt sản phụ thở oxy khi sinh mổ, công nhân trú mình ở dạ cầu... là những khoảnh khắc khó quên tuần qua.
Những đêm mưa, lực lượng CSGT tuyến đầu vẫn túc trực ở chốt kiểm soát dịch tại cửa ngõ TP.HCM. Cuộc chiến với dịch Covid-19 chưa dừng lại.
Bà Dung nhận chăn bông và một ít tiền từ tay Hiền, rồi người đàn bà xúc động nói: “Hôm qua lạnh quá, bà mặc áo mưa ngủ. Vậy là tối nay ấm rồi”.
Khoảng 2.800 trường hợp tại phường Văn Chương và hơn 2.000 người ở phường Thổ Quan (quận Đống Đa) trong khu vực cách ly được lấy mẫu xét nghiệm.
Nhiều lái xe bị mắc kẹt tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh do quy định mới chỉ chấp nhận kết quả xét nghiệm nCoV bằng phương pháp rRT-PCR.