Mưa lũ miền Bắc, thiên tai hay nhân tai?
Theo giáo sư Nguyễn Đức Ngữ, để xảy ra hậu quả nặng nề trong đợt mưa lũ ở Quảng Ninh thì không chỉ do thiên tai mà chủ yếu do con người tạo nên.
234 kết quả phù hợp
Theo giáo sư Nguyễn Đức Ngữ, để xảy ra hậu quả nặng nề trong đợt mưa lũ ở Quảng Ninh thì không chỉ do thiên tai mà chủ yếu do con người tạo nên.
Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 chỉ còn than đủ chạy hơn 4 ngày. Nhiệt điện Quảng Ninh lượng dự trữ chỉ còn 65.000 tấn, cũng chỉ chạy được 7 ngày...
Đêm 31/7 đến ngày 1/8, nhiều nơi ở miền Bắc tiếp tục có mưa to trên 100 mm đã gây ngập lụt, thiệt hại về người và tài sản.
Than từ các mỏ trôi xuống sông Mông Dương (Cẩm Phả, Quảng Ninh) rồi chìm xuống đáy, hàng trăm người dân lặn ngụp dưới dòng nước lũ vớt về bán.
Gần 200 người dân ở rốn lũ Mông Dương (Quảng Ninh) vẫn đang phải đi ở nhờ, chưa thể về do nguy cơ mưa lụt vẫn còn có thể xảy ra. Nhà của nhiều gia đình đã bị chôn vùi dưới đất đá.
Sáng 31/7, hàng trăm du khách mắc kẹt xếp hàng bốc số thứ tự lên tàu hải quân về cảng Cái Rồng. Chuyến đầu dự kiến chở hơn 300 người phải rút đi 1/3 do tàu không cập được bờ.
Sau khi hàng nghìn m3 bùn ở bãi thải của Công ty Than Cọc Sáu (Quảng Ninh) chảy xuống khu dân cư, đập chắn này lại có nguy cơ vỡ nếu mưa lớn tiếp tục diễn ra.
Chuyến tàu 634 của lự đoàn 170 hải quân đã chở 200 du khách chủ yếu người già, phụ nữ, trẻ em rời Cô Tô lúc 15h30. Những người còn lại sẽ được đưa về vào sáng 31/7.
Nhìn từ trên cao, hàng chục ngôi nhà ở phường Mông Dương (Cẩm Phả, Quảng Ninh) gần như biến mất hẳn dưới lớp bùn dày nhiều mét.
Sau 3 ngày, dù nước đã rút song nhiều người dân Mông Dương (TP Cẩm Phả) vẫn không thể về nhà. Bùn đất dày hàng mét khiến hàng chục ngôi nhà biến mất không còn dấu vết.
Sau 4 ngày mưa lớn, nhiều khu dân cư vẫn chìm trong biển nước, hàng nghìn mét khối bùn từ bãi thải xỉ than tràn xuống lấp kín nhà cửa người dân.
Ngày 29/7, tại TP Cẩm Phả và huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) tiếp tục mưa như trút, nhiều khu dân cư vẫn chìm trong biển nước.
Dân cư quanh khu vực đập nước 790 (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã được di dời khi bùn đất tiếp tục tấn công. Cùng lúc, đập đã tràn bờ, rò rỉ và có nguy cơ vỡ.
Trận mưa lớn lần hai kéo dài từ tối 27/7 khiến TP Cẩm Phả, Hạ Long tiếp tục ngập sâu, giao thông trên quốc lộ 18A, tỉnh lộ 326 tê liệt.
Sau những ngày mưa liên tiếp, nhiều địa bàn ở Quảng Ninh bị chia cắt. Hàng nghìn ngôi nhà chìm trong biển nước, nhiều người thương vong.
Cơn mưa kéo dài hai ngày qua là đợt mưa lớn nhất trong lịch sử 40 năm ở Quảng Ninh. 1.600 khách du lịch đang ở các đảo Quan Lạn, Cô Tô (Quảng Ninh) không thể vào bờ như dự kiến.
Mưa lớn tạo thành lũ tràn vào nhà cuốn trôi ba mẹ con chị Mai Thị Lan (27 tuổi), trú TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) khi họ đang ngủ.
Phó giáo sư, tiến sĩ Hoàng Hà, Vụ trưởng Khoa học Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải khẳng định, quốc lộ hằn lún là do thi công chưa tốt, chất lượng bêtông chưa chuẩn.
Do “thử nghiệm” động tác mới mà ông nhà tôi bị bầm tím “chỗ ấy”.
Lấy cảm hứng từ Galaxy Note 4 và S6 Edge, nhà thiết kế Ivo Maric vẽ Note 5 Edge cong hai mặt, khung kim loại và kính.