Tài xế ở TP.HCM nghi ngờ máy đo nồng độ cồn sai, không ký biên bản
"Tôi uống 1-2 lon bia, làm sao có nồng độ cồn 0,566 mg/l khí thở được. Tôi không tin, không ký biên bản", tài xế H. phân trần khi bị Đội CSGT Tân Sơn Nhất kiểm tra.
381 kết quả phù hợp
"Tôi uống 1-2 lon bia, làm sao có nồng độ cồn 0,566 mg/l khí thở được. Tôi không tin, không ký biên bản", tài xế H. phân trần khi bị Đội CSGT Tân Sơn Nhất kiểm tra.
Trong bối cảnh cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, nhiều cá nhân đã lợi dụng tình hình nhập lậu máy đo nồng độ cồn về bán kiếm lời.
"Tôi muốn kiểm tra máy đo nồng độ cồn. Máy phải có tem, giấy chứng nhận thì kết quả mới chính xác", tài xế tên M. (44 tuổi, ngụ quận 8) nói với CSGT khi có nồng độ cồn kịch khung.
Khi CSGT yêu cầu nam tài xế có biểu hiện say xỉn, lái xe máy trên quốc lộ 50, huyện Bình Chánh đo nồng độ cồn thì người này bất ngờ bỏ xe, chạy bộ khỏi chốt.
Khi xe tuần tra của CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện, tài xế xe máy tiếp tục lạng lách trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với tốc độ 65-70 km/h.
Ông Đ.Q.T. cho hay do là tối Valentine, ông đưa vợ cùng con gái đi chơi nên có uống một chút rượu vang. "Tôi chủ quan nhà gần nên vẫn cầm lái", nam tài xế nói.
Khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, tài xế xe máy ở Hà Nội lấy lý do máy bị hỏng để từ chối kiểm tra.
Bị lực lượng CSGT-TT quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) kiểm tra với kết quả 0,415 mg/l khí thở, nữ tài xế cho rằng mình không uống rượu bia mà chỉ ngậm thuốc chữa sâu răng.
Trong khoảng 4 giờ làm việc, tổ Y7/141 kiểm tra gần 300 phương tiện, phát hiện 8 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 3 tài xế ôtô và 5 người đi xe máy.
Sau 2 giờ kiểm tra, Tổ công tác Y7/141 ở Hà Nội đã xử phạt 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có tài xế ôtô nhận mức xử phạt 6-8 triệu đồng dù chỉ uống một ly rượu.
Phát hiện Đội CSGT Nam Sài Gòn ra hiệu dừng xe kiểm tra, người đàn ông liền tăng tốc xe máy chạy sâu vào con hẻm trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7 lẩn trốn.
Nam tài xế ở Lào Cai lái xe máy khi trong cơ thể có nồng độ cồn ở mức 0,303 mg/l khí thở. Cơ quan chức năng cho biết người này tông xe khiến CSGT bị nứt hộp sọ.
Sau phản ánh của Zing, Công an phường Quán Thánh đã triệu tập người đàn ông lớn tiếng chửi bới tại chốt kiểm soát nồng độ cồn trên phố Phan Đình Phùng vào tối mùng 2 Tết.
Vừa hết Tết, Thanh Tâm buộc phải nghỉ làm vì vẫn còn say rượu, không thể lái xe. Bác sĩ cũng khuyến cáo người dân đã uống rượu bia thì không lái xe.
Nam tài xế ở Hà Nội liên tục lớn tiếng với lực lượng làm việc tại chốt 141 trước khi chấp nhận đo nồng độ cồn.
Tài xế P.M.D. (52 tuổi, trú tại Hà Nội) có nồng độ cồn ở mức 0,659 mg/l khí thở. Ông D. nói rằng đã sử dụng rượu từ trưa trong bữa tiệc liên hoan cuối năm.
Người đàn ông liên tục phân trần do tuyển Việt Nam thua (thời điểm Thái Lan dẫn trước với tỷ số 2-1) nên đã buồn bực rồi uống rượu, sau đó lái xe về nhà.
Tết là thời điểm người dân có xu hướng uống nhiều rượu, bia hơn. Điều này tạo ra nguy cơ lớn xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Phó cục trưởng Cục CSGT cho biết cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu đề xuất tăng mức xử phạt với vi phạm nồng độ cồn trên tinh thần đảm bảo quyền công dân và tính nhân văn.
Bị lực lượng CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, nhiều tài xế lập tức gọi điện nhờ người giải cứu, thậm chí còn lý lẽ "tôi vẫn tỉnh táo".