Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Miley Cyrus: ‘Tôi đâu phải cha mẹ của teen’

Nữ diễn viên ''The last song'' chia sẻ về áp lực làm người nổi tiếng, bị dư luận ''soi'' 24/7 trong cuộc phỏng vấn mới nhất với Harper’s Bazaar.

Miley Cyrus: ‘Tôi đâu phải cha mẹ của teen’

Nữ diễn viên ''The last song'' chia sẻ về áp lực làm người nổi tiếng, bị dư luận ''soi'' 24/7 trong cuộc phỏng vấn mới nhất với Harper’s Bazaar.

Khoác lên mình chiếc đầm lụa xanh lộng lẫy của Giorgio Armani, ngôi sao tuổi teen của Disney khoe dáng thướt tha trên trang bìa tạp chí thời trang nổi tiếng số phát hành tháng 2 năm 2010.

Miley Cyrus: ‘Tôi đâu phải cha mẹ của teen’

Về scandal để ngực trần và che chắn bằng một gấm ga giường trên tạp chí Vanity Fair, Miley Cyrus thổ lộ: “Cha mẹ tôi vẫn luôn nghĩ rằng họ được ngắm một tấm ảnh đẹp được chụp bởi một nhiếp ảnh gia tài năng, danh tiếng. Nhưng rất nhiều người lại chỉ muốn nhìn thấy khía cạnh hư hỏng trong đó. Việc này chẳng có chút ý nghĩa nào với các thành viên trong gia đình tôi bởi họ đều không nhìn nhận một cách tiêu cực. Còn những người khác, họ không muốn thừa nhận khía cạnh tích cực, không muốn nói “Đây là một shoot hình đẹp” chỉ đơn giản vì như vậy thì chẳng thể nào bán được tạp chí”.

Về áp lực làm người nổi tiếng: “Công việc của tôi là tạo gương tốt, làm hình mẫu cho teen. Đây cũng chính là điều tôi thực sự muốn làm. Nhưng thực tế, tôi đâu phải cha mẹ của họ. Tôi không thể nói cho con cái các vị phải hành xử thế này, không được hành xử thế kia. Bởi vì chính bản thân tôi cũng đang xác định xem mình làm việc này có đúng hay không. Vì vậy, đừng bao giờ đổ lỗi cho tôi rằng tôi ích kỷ, tôi nêu gương xấu. Con cái các vị vẫn sẽ mắc lỗi cho dù tôi có làm gì đi chăng nữa. Đời là thế!”.

Miley Cyrus: ‘Tôi đâu phải cha mẹ của teen’

Về việc rời khỏi Los Angeles mùa hè năm qua để quay phim mới, The last song: “Tôi ngồi trên máy bay tới Georgia, ngả người vào lòng mẹ, khóc và nói: “Mẹ ơi, con thật vui vì được rời khỏi Los Angeles. Ở Tybee (Georgia), con có thể đi chơi mỗi tối với bạn bè. Con sẽ đi hát karaoke và khiêu vũ nữa. Tất cả những việc này nếu ở Los Angeles sẽ thành ra lớn chuyện. Người ta sẽ thắc mắc Miley đi với ai? Tại sao cô ta lại nhảy như vậy?... Con cảm thấy tràn đầy sức sống và cuộc sống mới tươi đẹp làm sao. Sẽ dễ dàng hơn nhiều để nhận ra con là ai khi xung quanh không có hàng ngàn người nói với con rằng họ nghĩ con là ai”.

Về việc cảm thấy thiếu tự tin bất chấp nhận được sự ngưỡng mộ từ hàng triệu teen trên khắp thế giới: “Tôi thường hỏi mọi người rất nhiều lần: “Trông tôi có xinh đẹp không?”. Nhưng khi đến Georgia, cảm giác đó tan biến vì tôi cảm thấy thật thoải mái và yêu đời. Khi đó, camera, paparazzi, những cái nhìn soi mói… cũng chẳng còn ý nghĩa gì”.

Miley Cyrus: ‘Tôi đâu phải cha mẹ của teen’
Miley Cyrus: ‘Tôi đâu phải cha mẹ của teen’

Huyền nguyễn

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo HP

Bạn có thể quan tâm