Cấm thi vào lớp 6 dễ nảy sinh tiêu cực
Nhiều phụ huynh cho rằng, phương án khảo sát năng lực bằng tiếng Anh, test IQ, EQ… để chọn học sinh vào lớp 6 là chưa thật sự phù hợp.
359 kết quả phù hợp
Nhiều phụ huynh cho rằng, phương án khảo sát năng lực bằng tiếng Anh, test IQ, EQ… để chọn học sinh vào lớp 6 là chưa thật sự phù hợp.
Nhiều học sinh tiểu học tại Quảng Trị không biết đọc, biết viết nhưng năm nào cũng lên lớp gây lo lắng cho gia đình và xã hội. Sự việc đã được Bộ GD-ĐT kiểm tra và xác nhận.
Tháng 4 là cơ hội đặc biệt để bạn trẻ tìm hiểu du học Australia các ngành về kế toán, kinh doanh, thương mại tại Melbourne với chi phí tiết kiệm.
Công an Hải Phòng vừa cho biết vụ án làm văn bằng, chứng chỉ giả đã được cơ quan an ninh điều tra hoàn tất.
Bé Nguyễn Thị Hảo bị mẹ ruột cắt gân chân 7 năm trước ở Bình Phước, hiện không biết đọc, biết viết và có biểu hiện tâm thần.
Ông Phạm Ngọc Định, Vụ trưởng Giáo dục Tiểu học cho biết, chiều 16/3, nhóm đã thảo luận về vấn đề trong sách tiếng Việt 5.
Phụ huynh tại Thanh Hóa thắc mắc sách hướng dẫn học Tiếng Việt lớp 5 có ghi: “Thánh Gióng sau khi đánh giặc bị thương nặng, vẫn còn ăn một bữa cơm rồi nhảy xuống Hồ Tây tắm".
Trong bài viết của một học sinh lớp 2, cô giáo chấm và sửa chữa bằng giọng văn của mình. Nhiều người cho rằng, điều này sớm hình thành cho các em tư duy và cách làm sao chép.
Vừa qua, trong lượt đấu vòng loại của cuộc thi “Đỉnh núi trí tuệ”, xuất hiện 2 thủ lĩnh đặc biệt với thành tích học môn Toán nổi bật và những câu chuyện đáng nể phía sau.
Phần thể hiện của tứ ca nhạc đỏ trong chương trình Giai điệu tự hào tháng 12 bị Hoa hậu Việt Nam 1994 nhận xét là quá an toàn, thiếu sáng tạo.
Với 36/36 điểm ACT (kỳ thi chuẩn hóa để xét tuyển vào ĐH của Mỹ), Hồ Phan Vương Bảo được trường Harvard Summer và Stanford Summer cấp học bổng.
Khác với những thần đồng bộc lộ tài năng từ nhỏ nhưng bị mai một theo thời gian và rơi vào quên lãng, một số người có tài năng thiên bẩm đã khẳng định được tên tuổi của mình.
Hai ngày nghỉ cuối tuần, học sinh tiểu học vẫn phải cắp sách đến nhà cô giáo để học thêm, học sinh trung học cơ sở thì học thêm suốt cả ngày chủ nhật.
Hơn 5 năm qua, ông Đoàn Minh Hùng mở lớp học tình thương dạy chữ cho những đứa trẻ lang thang, cơ nhỡ dù rằng gia đình vẫn còn gặp nhiều khó khăn.
Cô chủ nhiệm lớp 8 hỏi tôi một câu khiến tôi ngỡ ngàng: “Em thích bạn Toàn à?”. Sau giây phút bất ngờ, ngượng ngập của tôi, cô nói: “Các em hãy yêu đi'.
Cô giáo Đặng Thị Chung đã viết lời phê trong bài viết của học sinh lớp 2: “Em viết về mẹ rất hay và tình cảm. Cô khen. Cô ngưỡng mộ mẹ của em”.
“Mẹ đã nghiêng người ra để đỡ tôi khi xe đổ. Thế nên mẹ bị thương nhiều chỗ. Đến bây giờ khi viết thương chưa khỏi, mẹ phải ăn cháo".
Nậm Cắn là một xã rẻo cao nằm sát đường biên giới Việt - Lào, cách thành phố Vinh gần 300 km, dân cư chủ yếu người Mông.
Với những miêu tả chân thật về ngoại hình và tình yêu dành cho cháu, bài văn về bà của học sinh lớp 2 trường Tiểu học Hai Bà Trưng, Hải Phòng khiến dân mạng thích thú.
Những bài văn viết về người thầy cũ đã nghỉ hưu, người bố làm nghề xe ôm hay người mẹ đơn thân thần tảo nuôi con… đã lấy được nước mắt của người đọc.