Bị kiện vì... trúng số
Được báo trúng 4 tờ vé số giải nhất tổng trị giá 120 triệu đồng, vậy mà chẳng những không lãnh được tiền thưởng, cụ ông 75 tuổi còn phải hầu tòa vì bị... đòi bồi thường danh dự.
262 kết quả phù hợp
Được báo trúng 4 tờ vé số giải nhất tổng trị giá 120 triệu đồng, vậy mà chẳng những không lãnh được tiền thưởng, cụ ông 75 tuổi còn phải hầu tòa vì bị... đòi bồi thường danh dự.
Gần 30 năm hành nghề, bà Nguyễn Thị Chanh (70 tuổi, thường gọi là Sáu Mía, ở Cần Thơ) đã cứu sống hàng chục người bị rắn độc cắn. Nhiều người mang tiền hậu tạ nhưng bà không lấy.
Hơn 30 năm, gắn bó với công việc giúp đỡ người nghèo, đối với anh Đỗ Văn Út đó không chỉ là niềm vui, động lực để làm việc mà còn là nhiệm vụ với cộng đồng, làng xóm.
Courtney Galiano mắc phải căn bệnh thần kinh di truyền khiến cô không cử động và 2 mắt không nhìn thấy được, tuy vậy, cô vẫn không từ bỏ niềm đam mê nhảy múa.
"Toàn bộ số tiền sẽ được đích thân tôi mang đến cho chị Luận" - Kim Chi nói về mục đích sử dụng số tiền khi được thuê.
Hơn 4 năm nay, cha Tịch cùng với những người thiện nguyện đã đưa gần 7.500 xác hài nhi bị chối bỏ về với đất mẹ trong nghĩa trang rộng 200 m2 ở Biên Hòa.
Cứ vào ngày thứ 6 cuối tháng, các em nhỏ ở mái ấm Kim Chi, chùa Long Thạnh lại nhao nhao "Chú Kiếm ơi, bữa nay nấu món gì?" khi thấy người đàn ông trung niên đi xe tới.
Trong cuốn sách mới ra với tựa "Phong cách Virgin: Tất cả những gì tôi biết về nghề lãnh đạo", Richard Branson đã chia sẻ những điều làm nên thành công của ông như ngày nay.
Yêu thích màu trắng từ năm 10 tuổi và càng về già "Bạch công tử Sài Gòn" lại thêm tôn thờ màu này. Từ những vật dụng cá nhân đến căn nhà của ông đều một màu trắng.
Xuất hiện trên trang Humans of Sai Gon, hình ảnh người đàn ông trên người toàn vật dụng màu trắng được nhiều cư dân mạng thích thú và phong ông là Bạch công tử của Sài Gòn.
Dù rất nghèo nhưng nhiều năm nay cậu bạn 9X này vẫn làm những công việc như thu lượm ve chai giúp học sinh nghèo vượt khó.
Thời kinh tế thị trường, hầu như mọi thứ đều phải mua bằng tiền, chẳng ai làm dịch vụ mà không lấy tiền công.
Là một đơn vị có nhiều hoạt động hướng tới cộng đồng, Pico chung tay mang tới niềm vui cho bạn nhỏ qua chương trình Trung thu hồng tại Viện nhi Hà Nội và làng chài ven sông Hồng.
Đinh Văn Cường - cậu cử nhân ngành tài chính với điểm IELTS 7.0 - từng khiến bố mẹ sốc vì không theo nghiệp ngân hàng, mà quyết tâm bán bánh mì khởi nghiệp.
Giao doanh nghiệp cho con quản lý, Trần Bích mải mê lặn lội giữa bùn lầy, hồ sâu... giữa trời nắng cháy để chụp sen. Sau 5 năm, với nhiều bức ảnh độc đáo, ông xác lập 2 kỷ lục VN.
Đất đai phì nhiêu nhưng không ai dám khai phá do quá nhiều đỉa. Có vị sư giàu lòng thương dân đã phát nguyện dâng hiến thân xác của mình cho bầy đỉa bâu xé đổi lấy sự bình yên.
Ngày 13/8, Ni sư Thích Đàm Lan đã có báo cáo và đề xuất việc chăm sóc các cháu bé đang sống trong chùa Bồ Đề - nơi liên quan đến nghi án mua bán trẻ em.
Sự việc người đàn ông gần 50 tuổi phát cơm chay từ thiện tại quận 6, TP.HCM bị đâm chết hôm 10/8 cùng hình ảnh giật đồ cúng đến hỗn loạn để lại nỗi nhức nhối với nhiều bạn đọc.
Thông tin bắt người quản lý trẻ ở chùa Bồ Đề khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” những ngày qua. Trên các diễn đàn, câu chuyện chùa Bồ Đề đều được nói tới với cái lắc đầu buồn bã.
Nếu không may để mái tóc chạm nước, ông Chiến sẽ bị cảm lạnh ốm liệt giường còn dùng kéo cắt một lọn tóc thì sẽ bị ngất xỉu. Qua 70 năm mái tóc ông đã dài 3 mét, nặng 3 kg.