Lượt đi vòng 5 cúp nhà Vua: Đại gia ''ngã ngựa''
Sau cú sốc mang tên Barcelona, NHM xứ Bò tót tiếp tục được chứng kiến màn trượt ngã của hàng loạt “ông lớn”: Valencia thua trên sân nhà, Villarreal bị cầm hòa bởi Celta Vigo và đặc biệt, Atletico Madrid đại bại trước Recreativo.
Tưởng chừng chiến thắng 2-1 đầu năm mới trước Sevilla ở La Liga sẽ là động lực để thầy trò Quique Flores thăng tiến, thì bất ngờ đội bóng thành Madrid lại tiếp tục thể hiện bộ mặt thất thường vốn có của mình. Mùa giải năm nay, đã rất nhiều thời điểm Rojiblancos có dấu hiệu “hồi sinh”, nhưng rồi đoàn quân đỏ-trắng chỉ mang lại sự thất vọng cho NHM.
![]() |
Atletico (áo đen) đã gần như bị loại. |
Hình ảnh một Atletico yếu đuối trong tấn công và kém cỏi khâu phòng ngự đã được lặp lại ở sân Recreativo. Cơn ác mộng của đội khách bắt đầu ở phút 14, khi Fornaroli dễ dàng đệm bóng chính diện khung thành, từ đường căng ngang dọn cỗ bên cánh trái của Altor.
Kết quả Recreativo 3-0 Atl. Madrid Alcorcón 2-3 R. Santander Valencia 1-2 Deportivo Celta 1-1 Villarreal |
Đến phút 24, tỷ số đã là 2-0. Được hưởng quả đá phạt penalty, Jeronimo Barrales nhẹ nhàng sút bóng về góc trái cầu môn, không cho De Gea bất cứ cơ hội nào để cản phá. Mặc dù trong đội hình xuất phát của Atletico, có những cái tên đáng chú ý như “Chiếc giày vàng châu Âu 2009”
Phút 88, Recreativo khép lại ngày thi đấu như lên đồng với bàn thắng ấn định tỷ số 3-0. Một lần nữa, hàng thủ “nghiệp dư” của Atletico bị “xỏ mũi” sau đường chuyền chọc khe tinh tế từ một tiền vệ đội chủ nhà, trước khi Daniel Candeias sút chéo góc tinh tế, đưa Recrativo đặt một chân vào vòng tứ kết.
Đội hình ra sân:
Recreativo: Bernardo; Córcoles, Troest, Bouzón, Poli; P. Sánchez (Alvaro 83), E.Sánchez, J.Vázquez, Aitor; Fornaroli (Candeias 66), Barrales (Miguelito 88).
A. Madrid: De Gea, Varela, Ujfalusi, Juanito, Domínguez; Cedric (Antonio López 23), Camacho, Cleber Santana, Reyes (Simao 74); Jurado (Raúl García 60), Forlán.
![]() |
Deportivo (áo đen) bất ngờ đả bại Valencia. |
Ở các trận đấu hấp dẫn khác, Deportivo La Coruna đã bất ngờ giành chiến thắng trước Valencia – đối thủ họ toàn hòa và thua ở 9 lần chạm trán gần đây nhất. Pha sút bóng cận thành của Andres Guardado đầu hiệp hai đã giúp Depor chơi hứng khởi và vượt lên dẫn trước 2-0 nhờ tình huống sút xa trái phá của Pablo Alvarez. Tuy nhiên, cú giật gót điệu nghệ của David Silva ở phút 73 đã thắp lên chút hy vọng cho Los Che ở trận lượt về, diễn ra vào tuần sau.
Trong khi đó, Celta Vigo đã xuất sắc cầm hòa Villarreal với tỷ số 1-1. Cựu tiền đạo Manchester United, Giuseppe Rossi là người khai thông thế bế tắc ở phút 12, bằng một pha bắt volley gọn gàng từ đường chọc khe của Cani. Tuy nhiên, đội bóng vừa bị Villarreal B đả bại ở giải hạng Hai Tây Ban Nha đã có bàn gỡ hòa do công của Arthuro Bernhardt, xuất phát từ pha đánh đầu sau đường rót bóng của Roberto Trashorras.
Hiện tượng của cúp nhà Vua năm nay - Alcorcon, CLB từng đả bại Real tới 4-0 trên sân nhà, đã bị “giải mã” bởi Racing Santander. Tuy nhiên, đội khách cũng phải “vã mồ hôi” để giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước đối thủ hạng Ba này.
Vân Thăng
Theo Bưu điện Việt Nam